D
dreamy_field
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
Sách như một người bạn tin thần , một thầy giáo thực thụ và tài ba , bởi lẽ mọi kiến thức của con người có được đều được ghi chép lại trong sách , vở . Vì thế , sách chứa đựng những kinh nghiệm quý báu mà người đi trước đã từng trải. Đúng như nhà văn Maxim Gorky đã nói "Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới"
Quả vậy , nguồn tri thức là vô tận và sách đã dẫn lối cho ta đi về mọt kho báu dồi dào đó . Maxin Gorky đã phải lặn lội với đời khi còn là cậu bé 11 tuổi . Ông đã đi gần như khắp nước Nga bằng cách đi bộ . Ông đã gặp gỡ không biết bao nhiêu những con người bất hảo , chứng kiến biết bao trận ẩu đả đẫm máu nhưng tất cả vẫn không sao làm ông mất đi sự trong sáng trong tâm hồn mình . Rồi ông đã nhận ra mình thích sách , thích làm thơ . Và rồi ong đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng thế giới , tất cả là nhờ sách - người thầy vĩ đại đã hướng dẫn ông đi , để ông có thể được khát khao yêu thương , được gửi gắm những yêu thương vào sách .
Nhờ có sách mà Maxin Gorky vẫn luôn giữ được một tâm hồn trong sáng , mọt tâm hồn khát khao được yêu thương . Cũng nhờ có sách mà chúng ta biết được về đời sống của các loài vật , về tập tính , hay đến từng bộ phận trên cơ thể của chúng . Hơn nữa , sách giúp ta biết thêm về thế giới xung quanh muôn màu . Đọc sách để phát triển bản thân mình , rèn luyện nhân cách . Đọc sách cũng giống như sống một cuộc đời . Bởi lẽ cuộc sống của con người quá ngắn ngủi , không đủ cho chúng ta khám phá những điều xung quanh , do đó , hãy "thu gom" trí tuệ của nhân loại bằng cách đọc sách hơn là tự mình khám phá ra chúng để lấy kinh nghiệm từ những người đi trước qua từng trang sách .
Như nhà khoa học Edison , ông là một nhà khoa học học qua sách vở , qua đường đời và ông đã khiến cả thế giới phải nhắc đén tên mình . Ông khong hề được qua sự đào tạo nào những vẫn có thể thành công nhờ sự kiên trì nhẫn nại và nhờ những kiến thức mình có được qua sách vởi .
Sách cho con người chúng ta biết rất nhiều điều hay , điều tót . Nhưng ngày nay , một số người chỉ coi lợi nhuận là trên hết . Mục đích của họ là kiếm tiền , vì vậy , một số sách mà họ in không phải để phục vụ nhân loại mà để kiếm lợi nhuận , mã mang những nội dung không tốt , có ảnh huởng tiêu cực đến người đọc . Vì vậy ta phatri biết chọn lựa những sách hay , sách tốt để đọc .
Vậy thế nào là sách tốt ? Đó là một cuốn sách phản ánh đúng về quy luật của tự nhiên và đời sống con người. Giúp con người tích lũy được mọt vốn kiến thức , kinh nghiệm , biết rõ hơn về môi trường tự nhiên và đời sống . Nó phải khiến cho tâm hồn con người ngày càng phong phú hơn , độ lượng hơn . Đọc những cuốn sách như thế , chẳng những giúp chúng ta mở mang kiến thức mà còn làm cho đời sống tinh thần ngày càng phong phú , lành mạnh ...
Quả vậy , nguồn tri thức là vô tận và sách đã dẫn lối cho ta đi về mọt kho báu dồi dào đó . Maxin Gorky đã phải lặn lội với đời khi còn là cậu bé 11 tuổi . Ông đã đi gần như khắp nước Nga bằng cách đi bộ . Ông đã gặp gỡ không biết bao nhiêu những con người bất hảo , chứng kiến biết bao trận ẩu đả đẫm máu nhưng tất cả vẫn không sao làm ông mất đi sự trong sáng trong tâm hồn mình . Rồi ông đã nhận ra mình thích sách , thích làm thơ . Và rồi ong đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng thế giới , tất cả là nhờ sách - người thầy vĩ đại đã hướng dẫn ông đi , để ông có thể được khát khao yêu thương , được gửi gắm những yêu thương vào sách .
Nhờ có sách mà Maxin Gorky vẫn luôn giữ được một tâm hồn trong sáng , mọt tâm hồn khát khao được yêu thương . Cũng nhờ có sách mà chúng ta biết được về đời sống của các loài vật , về tập tính , hay đến từng bộ phận trên cơ thể của chúng . Hơn nữa , sách giúp ta biết thêm về thế giới xung quanh muôn màu . Đọc sách để phát triển bản thân mình , rèn luyện nhân cách . Đọc sách cũng giống như sống một cuộc đời . Bởi lẽ cuộc sống của con người quá ngắn ngủi , không đủ cho chúng ta khám phá những điều xung quanh , do đó , hãy "thu gom" trí tuệ của nhân loại bằng cách đọc sách hơn là tự mình khám phá ra chúng để lấy kinh nghiệm từ những người đi trước qua từng trang sách .
Như nhà khoa học Edison , ông là một nhà khoa học học qua sách vở , qua đường đời và ông đã khiến cả thế giới phải nhắc đén tên mình . Ông khong hề được qua sự đào tạo nào những vẫn có thể thành công nhờ sự kiên trì nhẫn nại và nhờ những kiến thức mình có được qua sách vởi .
Sách cho con người chúng ta biết rất nhiều điều hay , điều tót . Nhưng ngày nay , một số người chỉ coi lợi nhuận là trên hết . Mục đích của họ là kiếm tiền , vì vậy , một số sách mà họ in không phải để phục vụ nhân loại mà để kiếm lợi nhuận , mã mang những nội dung không tốt , có ảnh huởng tiêu cực đến người đọc . Vì vậy ta phatri biết chọn lựa những sách hay , sách tốt để đọc .
Vậy thế nào là sách tốt ? Đó là một cuốn sách phản ánh đúng về quy luật của tự nhiên và đời sống con người. Giúp con người tích lũy được mọt vốn kiến thức , kinh nghiệm , biết rõ hơn về môi trường tự nhiên và đời sống . Nó phải khiến cho tâm hồn con người ngày càng phong phú hơn , độ lượng hơn . Đọc những cuốn sách như thế , chẳng những giúp chúng ta mở mang kiến thức mà còn làm cho đời sống tinh thần ngày càng phong phú , lành mạnh ...