*** Mình chỉ có thể đưa dàn ý sơ lược cho bạn thôi nhé
I/ MB:
- Giới thiệu câu nói.
II/ TB:
- Khiêm tốn là gì? Bạn giải thích....
- Tại sao là "Khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ"?
- Tự kiêu là gì?
- Tại sao là "Tự kiêu một chút cũng là nhiều"?
- Từ đó bạn đúc kết 2 câu ---> đúng thật là như vậy, "khiêm tốn bằng mười tự kiêu". Chúng ta khiêm tốn có thể coi là một việc làm ko khó, nhưng nếu ta tự kiêu một chút thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống và công việc của ta ----> Bạn nêu dẫn chứng như trong học tập, đối với bạn bè, hay những nơi mình giao lưu...
- Khiêm tốn giúp ta như thế nào? và ngược lại tự kiêu sẽ mang ảnh gì gì đến cho ta?...
- Ngoài ra, chúng ta ko phải lúc nào cũng quá khiêm tốn:
+ Tính tự kiêu thì ai cũng ghét, nhưng thời buổi này làm việc, nhất là làm cho các công ty nước ngoài mà quá khiêm tốn thì rất thiệt thòi vì nền văn hóa của họ không giống của ta. Và không ai có thời gian mà suy nghĩ mà đoán ra bạn giỏi về những mặt nào. Tốt hơn hết ko phải quá tự kiêu và ko phải quá khiêm tốn mà phải có lúc.
+ chủ yếu là do cách mình thể hiện và cách người xung quanh nhìn nhận. Cốt yếu là mình cứ "sống thật", lúc đó những "khiêm tốn", "tự kiêu" hay gì gì đó sẽ không còn quan trọng nữa ! Đó là lời "răn đe" thôi mà, thường được sử dụng với những người trẻ tuổi lại có chút thành công sẽ dể "sa đà" với chữ "danh"... Cứ sống tốt đi thì mọi thứ sẽ dể dàng hơn !
III/ KB:
- Suy nghĩ của bạn về câu nói trên: Hiểu dc ý nghĩa và giá trị của câu nói trên, em sẽ cố gắng rèn luyện đức tính khiêm tốn, luôn phải tự nâng cao nhận thức để hoàn thiện bản thân... ---> Nêu thêm...