Văn 8 Bài tập bổ sung bài bố cục

Đăng Khoa 2k7

Học sinh
Thành viên
13 Tháng một 2019
86
81
46
17
Đắk Nông
THCS Nguyễn Công Trứ
  • Like
Reactions: kaede-kun

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn mang đến cho ta nhiều tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là sự thất bại, gục ngã. Tôi cũng thế, tôi cũng gặp những chuyện không đáng có trong cuộc sống nhưng tôi nhận ra rằng, chính nó đã giúp tôi trường thành hơn bao giờ hết.
b, Thân bài:
+ Kể lại câu chuyện ấy xen lẫn cảm xúc của mình:

- Chuyện buồn - nó là một thứ mà ai cũng ghét, đến cả bản thân tôi cũng thế nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì chính điều đó lại rút ra cho chính chúng ta những bài học đường đời đầu tiên giúp ta hoàn thiện hơn trên con đường trưởng thành.
+Chuyện buồn ấy là gì? (Bạn xem thử mình làm)
- Có lẽ lần đó sẽ là lần tôi nhớ nhất, tôi đã lầm tưởng, tin vào một thứ tình bạn không đáng có, tôi không biết phải làm như thế nào? Tôi và cậu ấy đã từng là một đôi bạn thân, đi đâu có nhau, đều luôn hiểu đối phương muốn gì. Đi đâu, tôi cũng mua hai thứ, tôi một cái, cậu ấy một cái. Tôi và cậu ấy cũng có rất nhiều xích mích không đáng có, tất cả đều do cái tôi của tôi lớn quá cộng thêm cái tính chọn bạn mà chơi không phù hợp nên tôi đã mất đi một người bạn thân. Có lần, tôi nghe được những tin đồn thất thiệt về mình, tôi cũng không quan tâm cho lắm nhưng khi biết người làm chuyện đó lại chính mà người mà tôi từng coi là tất cả. Chính lần đó, tôi đã rất nóng giận mà không làm chủ được bản thân, tôi không nghe cậu ấy giải thích mà toan đẩy cậu ấy ra rồi bỏ chạy cùng những giọt nước mắt trong sự nhục nhã. Tôi cũng là con người nên cũng biết buồn chứ nhỉ? Tôi đã khóc, đúng, tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi sáng hôm sau má vẫn còn loang những giọt nước đã nhòe đi vì một tình bạn đổ nát. Sau bao nhiêu đắng cay, chúng tôi lại trở về như trước nhưng lần này là thật, chính tôi tai nghe, mắt thấy cậu làm điều đó, tôi chỉ biết đứng đằng sau mà không biết mắt hoe đỏ, những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cổ áo. Cậu ấy nói với một bạn trong lớp là vì tôi học giỏi, được thầy cô yêu quý nên cậu ấy mới chơi với tôi. Tôi lại một lần nữa bỏ chạy trong sự nhục nhã, giờ tôi mới biết tôi ngu thế nào mà bấy lâu nay cứ vênh mặt lên vì có một đứa bạn tốt như cậu.
+ Tâm trạng của Bản thân cảm thấy chuyện buồn ấy như thế nào và đón nhận nó ra sao?
- Tôi cảm thấy như bị phản bội, tôi lại khóc một lần nữa nhưng mọi người biết thế nào không? Một người mà tôi không hề quan tâm đến sự tồn tại của bạn ấy thì giờ bạn ấy lại đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi cùng bịch khăn ướt giúp tôi lau nước mắt. Tôi chợt nhận ra người mà tôi cần đang ở ngay trước mắt tôi, tôi ôm chầm lấy bạn gái dễ thương ấy mà xin lỗi vì khoảng thời gian lạnh nhạt trước đây.
- Chính bản thân mình gặp phải thì tự rút ra bài học cho chính mình, đứng lên và tiếp tục đón nhận những thử thách phía trước
- Cũng nhờ lần đó mà tôi có một người bạn tốt, một người không bao giờ bỏ tôi mà còn làm mọi cách để giúp tôi.
+ Bài học cho chính mình và mọi người:
- Giờ đây, tôi thấy cái cô bạn nhỏ nhắn luôn cầm tay tôi đung đưa kia mới là bạn của tôi còn cái con người kia, tôi chả thèm đếm xỉa tới bời vì bây giờ tôi chỉ quan tâm đến một người mà tôi coi là bạn - hãy luôn ở bên mình nhé A!
- Chính từ những câu chuyện buồn ấy mà tôi gặp được bạn tốt, không phải sống trong sự giả dối mà người bạn trước kia mang lại cho tôi.
c, Kết bài:
- Tôi chỉ muốn nói một câu mà thôi:"Chuyện buồn sao? Hãy mỉm cười và đón nhận nó như chính cách nó đến với ta, hãy dũng cảm và vững tin về một ngày mai tươi sáng".
Bạn tham khảo ^^
 
Top Bottom