Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo!
Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Hôm nay con rất vinh dự được thay mặt gần (bn đội viên ghi rõ nha pn ) đội viên trường THCS ..................phát biểu cảm nghỉ trong buổi lễ tổng kết năm học 2013-2014. Lời đầu tiên cho phép con thay mặt toàn thể các bạn đội viên gửi đến quý vị đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khoẻ và lời chào kính trọng nhất.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô!
Thấm thoắt đã 4 năm học trôi qua với bao kỷ niệm đẹp, buồn cũng có mà vui cũng có. Ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua mà trong lòng con dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong tâm trí con vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy - một buổi sáng đẹp trời có hình bóng của một cô bé nhỏ nhắn cố níu tay mẹ không muốn đặt chân vào ngôi trường mới mà phải nhờ đến sự khuyên bảo của cô giáo, mới miễn cưỡng bước qua cánh cổng lớn với bao điều bỡ ngỡ, lạ lẫm thậm chí còn có chút gì đó lo lắng. Đó cũng là tâm trạng chung của những cô, cậu học trò lớp 6 mới bước vào ngưỡng cửa THCS. Nhưng khi đã làm quen với môi trường này rồi thì tất cả sẽ vui vẻ đón nhận và yêu quí ngôi nhà thứ hai này hơn.
Trong ngôi nhà ấy làm sao có thể thiếu đi bóng dáng thầy cô - những người cha, người mẹ cần mẫn bên bục giảng dạy cho lớp lớp học trò nên người, truyền cho ta kiến thức để ta vững bước trên đường đời. Thầy cô là người lái đò tận tâm nhất, sẽ không bỏ ta giữa chừng khi ta gặp bão lớn mà còn ra sức thổi căng cánh buồm đưa ta cập bến, đến với bến bờ tri thức, đến với sự bình yên.
Một năm học trôi qua thật nhanh, tất cả diễn ra như trong gang tấc. Những hàng cây trên hè phố, trên sân trường trút hết lá thì cũng là lúc tiếng trống tựu trường vang lên báo hiệu một năm học mới với nhiều nỗ lực và hiệu quả. Rồi tiếng ve gọi hè đến râm ran trên các vòm lá cũng là dấu hiệu kết thúc một năm học là lúc chúng ta được nhận những thành tích bởi công học tập rèn đức luyện tài của cô và trò suốt 9 tháng vất vả.
Đối với bản thân con - là một học sinh lớp 9, đã từng được tham dự 4 lần khai trường, được nghe âm thanh dõng dạc của tiếng trống tựu trường vang lên 4 lần nhưng mỗi lần được nghe lại là 1 cảm xúc khác nhau. Cảm thấy bỡ ngỡ e thẹn khi ngồi trên hàng ghế lớp 6, thấy vui và háo hức khi lên lớp 7, lớp 8. Cảm xúc đó vẫn còn khi lên lớp 9 nhưng trong niềm vui ấy có xen lẫn một sự nuối tiếc, vì đây là lần cuối cùng con được dự lễ khai giảng tại trường THCS..................., và ngay lúc này đây buổi lễ bế giảng năm học 2013 - 2014 như dấu chấm kết thúc năm học cũng như một buổi lễ chia tay đầy lưu luyến. Khi ra trường con sẽ nhớ lắm những hình ảnh thân quen gắn bó với con suốt 4 năm qua. Nhớ những hàng cây, tán lá, gốc bang, gốc phượng đã chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của chúng con. Nhớ những bậc thềm ghế đá đã im lặng nghe những câu chuyện buồn, vui của chúng con sau những giờ học căng thẳng. Nhớ những dãy bàn học ngay ngắn, tập vở chỉnh tề cùng lời giảng của thầy cô bên phấn trắng bảng đen…Tất cả sẽ được in sâu vào tim bởi những khoảnh khắc đẹp đáng ghi nhớ ấy. Vậy là đã trải qua 3 mùa phượng đầy niềm vui dưới mái trường này nhưng sao con thấy nó ngắn ngủi quá, trong lòng con lại dâng lên một niềm xúc cảm đến xao xuyến, bâng khuâng, bởi đây là mùa phượng cuối cùng có mặt con tại ngôi trường này. Đối với tuổi đời học sinh thì đây quả là một sự kiện đáng nhớ. Tất cả khép lại bằng những dòng lưu bút dở dang, cành hoa nhỏ được ép trong những cuốn sổ tay hay những lời nói yêu thương, những cử chỉ ngọt ngào sẽ được chúng con khắc cốt ghi tâm để đến khi nhìn lại thì nó chính là những kí ức đẹp, đáng để nhớ đến.
Chỉ còn ít ngày nữa là chúng con sẽ phải nói lời tạm biệt để bước vào kỳ thi chuyển cấp đầy cam go với nhiều điều khó khăn phía trước. Nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua, sẽ không phụ lòng thầy cô mong chờ. Trong giây phút sắp tạm biệt, chúng con chỉ biết gửi tới thầy cô ngàn câu nói cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng con biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống ..., biết yêu gia đình và yêu làng xóm quê hương ... Cảm ơn thầy cô đã bao dung tha thứ cho những sai phạm của chúng con, cho chúng con cơ hội nhìn lại chính mình và biết đứng dậy mà bước tiếp sau khi ngã ... Chúng con cảm ơn thầy cô rất nhiều!
Ngày mai chúng con xa trường mỗi người một nơi, sẽ vẫn tiếp tục học tập, rèn luyện nhưng chúng con sẽ mãi còn nhớ về nhau, nhớ đến nhau, nhớ về trường xưa lớp cũ để cùng ôn lại một thời niên thiếu, nhìn hoa phượng rơi cũng đủ thấy xao lòng. Chia tay rồi mỗi người một nẻo với bao buồn vui và cả những ước mơ. Lũ học trò ngày nào không còn cạnh nhau nhưng sẽ mãi nhớ đến những tháng năm học bên nhau, nhớ đến những kỉ niệm khó quên: thầy cô, mái trường, bè bạn.
Chúng con hứa sẽ mãi cố gắng học tập, tu dưỡng để không phụ tấm lòng yêu thương, sự tin tưởng mà thầy cô dành cho. Mai này khi đã đủ tự tin một mình bước đi trong cuộc sống, khi nhìn lại chúng con sẽ không quên nơi đây... mái trường đã cho chúng con được lớn lên, được trưởng thành.
Cuối cùng thay mặt cho các bạn học sinh khối 9 con xin chúc các vị đại biểu, các thầy cô lời chúc sức khoẻ, chúc các bạn một mùa thi với kết quả cao để cùng nhau làm rạng danh mái trường THCS.......... thân yêu.
Con xin chân thành cảm ơn!