Bác sĩ và bệnh nhân...:D

R

rayno

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải pháp

Bác sĩ bước vào phòng hồi sức, vẻ mặt căng thẳng và nói với bệnh nhân:
- Chúng tôi cần phải báo với anh một tin buồn. Chúng tôi cần phải mổ anh thêm lần nữa vì tôi đã để quên trong bụng anh một chiếc găng tay.
- Ồ, chuyện đó có gì đâu. Anh cầm lấy tiền này và đi mua một chiếc khác đi cho xong chuyện.
 
R

rayno

Đọc thư giúp

Người ta thấy một cảnh rất lạ trong một doanh trại. Một anh lính đang đọc rất to một lá thư, còn anh kia hai tay bịt chặt tai anh đang đọc. Khi được hỏi vì sao làm như vậy, anh trả lời:
- Ðây là thư người yêu tôi gửi cho tôi. Tôi không biết chữ nên nhờ nó đọc hộ. Nhưng tôi lại không muốn cho nó nghe chuyện riêng tư của tôi, thế thôi!
 
R

rayno

Lý do xấu hổ

Cô gái tóc vàng hoe nói với Bác sĩ tâm thần của mình:
- Đêm nào em cũng có 1 giấc mơ khủng khiếp!
- Mơ thế nào?
- Em mơ mình đi giữa đường, hoàn toàn không mặc đồ, đầu đội mũ gắn lông chim và còn gặp rất nhiều người quen……
- Tôi hiểu rồi. Và lúc đó cô xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất, có phải không?
- Đúng thế thưa Bác sĩ. Bởi thời buổi này làm gì còn ai đội mũ gắn lông chim đi ra ngoài đường!
 
R

rayno

Câu hỏi tế nhị

Một phụ nữ có thai lần đầu tiên đi gặp một bác sĩ sản khoa để khám. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cô ta bẽn lẽn nói:
- Chồng tôi muốn hỏi ông…
Vị bác sĩ liền cắt ngang:
- Tôi biết rồi, lúc nào cũng là câu hỏi đó. Anh chị vẫn có thể quan hệ với nhau cho tới khi sắp sinh.
- Ồ, không phải là chuyện đó - Người phụ nữ thú nhận - Anh ấy muốn biết liệu tôi có thể tiếp tục nhổ cỏ trong vườn được không?!!
 
R

rayno

Không hoảng mới lạ

Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân mặt mày tái xanh:
- Này anh kia, lẽ ra bây giờ anh phải ở trong phòng mổ, tại sao anh lại bỏ chạy ra đây?
- Vì tôi nghe cô y tá nói: “Anh không nên hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật”.
- Cô ta nói đúng mà?
- Thì đúng. Nhưng cô ấy không nói với tôi mà là nói với anh bác sĩ trẻ đứng mổ ấy chứ!
 
R

rayno

Thí nghiệm

Bác sỹ hỏi thăm bệnh nhân:
- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
- Ồ, vâng!
- Thực sự công hiệu phải không?
- Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à!
- Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.
 
R

rayno

Không còn nhiều thời gian (

Ông Dean nộp bệnh án xong, thấy phòng khám có nhiều người ngồi đợi, ông hỏi cô y tá:
- Này cô, những người này đều xếp hàng trước tôi à?
- Ông là Dean? Ông có thể vào trước đi ạ.
- Không cần đâu, tôi có thời gian mà.
- Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu, tôi vừa xem qua phim X quang của ông rồi…
 
R

rayno

Đặt tên con

Tại nhà bảo sanh, một phụ nữ trẻ mới sinh con. Chị đến phòng y tá để mượn quyển danh bạ điện thoại. Bác sĩ đi ngang qua thấy bèn hỏi:
- Chị làm gì ở đây vậy? Tại sao chị không nằm nghỉ?
- Da thưa tôi muốn tìm tên cho con tôi.
- Chị đâu cần phải làm vậy. Khi mới đến đây, bệnh viện đã cung cấp cho chị một quyển sổ nhỏ để giúp chi tìm tên cho đứa bé rồi mà?
- Thưa bác sĩ… tôi đã tìm được tên cho cháu rồi. Bây giờ tôi đang tìm họ cho nó.
 
R

rayno

Nhổ răng không đau

Một người đàn ông đến gặp nha sĩ để nhổ răng. Nhưng khi vừa leo lên ghế nằm, ông ta đã ngồi bật dậy và hét toáng lên. Nha sĩ bèn trấn an:
- Ông đừng tỏ ra căng thẳng quá. Hãy uống một chút rượu Whisky này đi!
Người đàn ông uống một cốc rượu rồi lên ghế nằm. Nhưng ông lại hét lên khi nha sĩ đến gần.
- Ông hãy uống thêm một cốc rượu nữa xem sao!
Sau khi lặp lại khoảng 10 lần, người đàn ông tỏ ra bình tĩnh hơn. Nha sĩ hỏi:
- Thế nào, lần này ông không còn sợ nữa chứ?
- Hết hoàn toàn! Tôi không còn sợ nữa! Mà này tôi nói cho ông biết, bây giờ kẻ nào dám đụng đến răng của tôi sẽ phải hối hận đấy
 
R

rayno

Không sợ kẻ thù

Bác sĩ nói với người bệnh bị đau dạ dày:
- Anh nên nhớ: kẻ thù lớn nhất của anh là rượu.
- Bác sĩ nói như thế có nghĩa là…
- Nghĩa là anh nên tránh xa rượu chứ còn gì nữa.
- Không thể được - người bệnh nói: - đứng trước kẻ thù ta không được phép hèn nhát, thưa bác sĩ.
 
K

kitrea

rayno said:
Không sợ kẻ thù

Bác sĩ nói với người bệnh bị đau dạ dày:
- Anh nên nhớ: kẻ thù lớn nhất của anh là rượu.
- Bác sĩ nói như thế có nghĩa là…
- Nghĩa là anh nên tránh xa rượu chứ còn gì nữa.
- Không thể được - người bệnh nói: - đứng trước kẻ thù ta không được phép hèn nhát, thưa bác sĩ.
=)) hay quá post nữa đi bạn
 
N

nhoklik

rayno said:
Giải pháp

Bác sĩ bước vào phòng hồi sức, vẻ mặt căng thẳng và nói với bệnh nhân:
- Chúng tôi cần phải báo với anh một tin buồn. Chúng tôi cần phải mổ anh thêm lần nữa vì tôi đã để quên trong bụng anh một chiếc găng tay.
- Ồ, chuyện đó có gì đâu. Anh cầm lấy tiền này và đi mua một chiếc khác đi cho xong chuyện.
Ông này khùng thật :))
 
N

ngoisaotim

Hì... Truyện bạn viết hay quá!
Mắc cười thiệt.
T.B: Sang topic của mình viết tiếp hok?
 
Top Bottom