Arsenal thăng hoa, đẩy Chelsea sâu vào khủng hoảng

B

boynghean_190498

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi M.U trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch trong khi việc tiếp tục đón nhận thêm một thất bại khiến cho Chelsea thêm một lần nữa phải sống trong những ngày tháng hết sức đen tối và xa dần giấc mơ bảo vệ chức vô địch của mình.
theo.jpg
Hai đội khởi đầu trận đấu với một tốc độ khá cao nhưng vẫn lộ rõ vẻ thận trọng trong việc đẩy cao đội hình tấn công. Rõ ràng, cả hai đều muốn có chiến thắng nhưng cũng không muốn tự mình tạo ra những sai lầm chết người trong một trận cầu có ý nghĩa quá quan trọng. Hàng tiền vệ cơ động bên phía Arsenal thi đấu khá sáng tạo nhưng chưa thực sự tạo ra những tình huống đột phá trong những phút đầu trong khi Chelsea lộ rõ vẻ nguy hiểm với một vài pha dứt điểm đáng chú ý của Drogba.

Hiệp một trở nên thực sự sôi động trong khoảng 10 phút cuối, sự xuất sắc của Walcott và Nasri nhiều lần khiến khung thành đội khách chao đảo. Phút thứ 44, sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Arsenal cũng tìm được bàn mở tỷ số. Wilshere có pha kiến tạo để Fabregas tiếp cận bóng trong vòng cấm địa và cho dù Ferreira đã kịp thời can thiệp với tiền vệ người Tây Ban Nha nhưng sự có mặt đúng lúc của A.Song trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác đã không cho Chelsea có cơ hội ngăn cản bàn thua.

Việc dẫn bàn trước giờ nghỉ khiến Arsenal chơi thực sự hưng phấn trong khoảng thời gian đầu hiệp hai. Trong khi đó, Chelsea đưa Ramires và sân thay thế cho Mikel nhưng có vẻ như đây là một nước cờ sai của HLV Ancelotti. Phút thứ 51, khi mà Terry đang lăn xả tranh bóng với Van Persie, cú chạm chân vô duyên của Ramires đã đưa bóng đến đúng đà di chuyển thuận lợi của Theo Walcott để cầu thủ này đối mặt với Cech. Với 1 đường chuyền ngang, Theo loại bỏ nốt Cech để tạo điều kiện cho đội trưởng Fabregas dễ dàng đệm bóng vào lưới trống của Chelsea nhân đôi cách biệt.

Chỉ 2 phút sau, lại thêm một sai lầm nữa của Chelsea. Malouda mất bóng vô duyên trước sự tinh quái của Walcott để rồi cầu thủ người Anh phối hợp với Fabregas trước khi tự mình tung ra cú dứt điểm nâng tỷ số lên thành 3-0.

Lúc này, không còn gì để mất nên Chelsea mới bùng lên một cách dữ dội nhưng tất cả những gì mà họ làm được trong phần còn lại của trận đấu chỉ là bàn thắng mang tính danh dự được ghi do công của Ivanovic ở phút thứ 57.

Đội hình ra sân:


Arsenal: Fabianski, Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Song, Fabregas, Wilshere, Walcott, van Persie, Nasri

Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole, Essien, Mikel, Lampard, Kalou, Drogba, Malouda
 
T

thehouseofapple

Ầu de, tin cũ rồi nhưng đọc lại vẫn thấy vui :)) , tự hào về Arsenal nhà mềnh ;))
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Top Bottom