Trong “một khúc ca”, Tố Hữu viết : ‘Ôi, sống đẹp là thế nào hỡ bạn?” Câu thơ khiến ta phải suy nghĩ vì lối sống đẹp-một lối sống mà bao lâu nay đang bị bào mòn bởi ý thức kém của người dân. Vì thế ta cần có một quan niệm đúng hơn về ý thức vè lối sống đẹp
Vậy thì trước hết, ta phải hiểu sống đẹp là gì? Đó là một lối sống chuẩn mực của một con nguời trong xã hội, một lối sống được mọi người ngưỡng mộ. Ta thấy sống đẹp là điều cần thiết ở mỗi con người, tại sao vậy? Tại sao ta có thê khẳng định được điều đó? BỞi chúng ta đang sống trong một xã hội hội nhập, mỗi người có một cá tính, một nếp sống bị ảnh hưởng. Và chính bản thân ta cũng vậy. Quan trọng ta phải biết hế nào là cái tốt để học hỏi, không chạy theo phong trào mà quên đi lập trường bản thân. Sống đẹp giúp xã hội thân thiện hơn bởi thế ta sẽ được mọi người quý trọng, yêu mến. Cược sống quanh ta sẽ càng dep hơn và ý nghĩa hơn nếu có nhiều người biết sống đẹp. Bởi sống đẹp là luôn gắn bó với lý tưởng cao đẹp. Đó là lý tưởng, là ngọn đèn soi đường guýp con người có mục dich sống đúng dăn. Lối sống đẹp thể hiện dưới nhiều hình thức như về thói quen, cách ăn mặc và văn hóa ứng xư. Đó cũng là nhưng ấn tượng nhất định, là tiêu chí đánh của một cá thể trong công đồng.
Người sống đẹp là những người có tram hồn, tình cảm lành mạnh và biết yêu thương mọi người. Biết trân trọng những gì mà cưộc sống và tạo hóa ban tặng. Lý thuyết luôn phải đi đôi với thực hành và sống đẹp cũng thế, luôn có những lý tưởng cao đẹp thể hiện lới sống đẹp. Cụ thể trong cách ăn mặc, ta luôn phải theo một khuôn phép được chấp nhận, phải thể hiện mình là người có học, có văn hóa, không nói tục chửi thề và gây sụ vơi người xung quanh hay ganh tị chi li với người khác. Và tuân thủ an toàn giao thong cũng là một ách để thể hiện mình có lối sống đẹp. Sống dep là phải biết thông cảm, chia sẽ và giúp đỡ những mảnh dời bất hạnh. Một người vì mọi người và mọi người vì 1 người. Ta có thể kể đến tấm gương sống đep như cô bé Lê Thanh Thúy mặt dù trong những ngày cuối đời ở bẹnh viện ung thư vẫn tổ chức hoạt động từ thiện cho bẹnh nhi bệnh viện ung bướu. Đó là người mà mỗi khi ta nhắc đến đều không khỏi xúc động.
Thế nhưng trong cuộc sống ta cũng gặp những người không không có ý thức, có lối sống xấu và không lành mạnh. Điều đó gây cản trở sự phát triển của xã hội và gây ảnh hưởng rất lớn đến mọi người chung quanh. Ta càng đáng buồn hơn khi vẫn có những người có học lại chỉ biết vụ lợi bản thân mà không màng đến sống đẹp. Ta rất dê bắt gặp hạng người này trong xã hội VN khác lộn xộn. VD như hi dừng đèn đỏ, vẫn có một số người cô gắng vượt lên vạch giới hạn. Hay trong văn hóa nói chuyện, có những thành phần nói rất xược, không xem air a gì. Chính những thành phần này khiến xã hội bị phân hóa lối sống. Gây sự tương phản trong vấn đề giáo dục. Ngày ngày ta luôn phải đối mặt với những lói sống không đep như trộm cướp, hút chích, ma túy… tồn tại nhan nhản trong xã hội. Quanh ta có biết bao điều ha, lẽ phải nhưng sao ta lại không làm theo, lại phải chọn lối sống xấu chứ? Hãy suy nghĩ điều đó và hành động sao cho phù hợp với xã hội. Là một họ sinh ta phải nổ lực học tâp và nuôi dưỡng tâm hồn với tính cảm cao đẹp
Tóm lại, sống đẹp là cách sống mà mọi người cần hướng tới. Chỉ cần mỗi có nhân có ý thức thì lối sống đẹp sẽ ngày càng lan rộng và cuộc sống sẽ tốt đep hơn, văn minh hơn
Nguồn vanmau.com