N
ngocnhung_2001


từ tác phẩm hoàng lê nhất thống chí hãy nêu suy nghĩ của em về người lính bảo vệ tổ quốc
- Việt Nam là một quốc gia nằm ven biển. Lãnh thổ bao gồm đất liền và rất nhiều hải đảo. Bên cạnh những người chiến sĩ bảo vệ chủ quyền của đất nước trên đất liền, trên không, chúng ta không thể không nghĩ tới những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của dân tộc.
- Các anh là những người sống trong một khung cảnh có nhiều khó khăn gian khổ: sống giữa biển khơi, đầy nắng gió, thường xuyên gặp phải bão tố, …
- Cuộc sống của các anh thiếu thốn phương tiện so với người dân ở đất liền: thiếu nước ngọt, thiếu sách báo,…
- Xa gia đình, xa người thân nên nhiều khi phải trải qua những nỗi buồn da diết vì nhớ nhà,…
- Tuy đầy gian khổ và khó khăn nhưng những điều này không làm mềm đi ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, nhất là những ngư dân trên biển cả.
- Đất nước được toàn vẹn, cuộc sống vẫn phát triển bình thường, hàng ngày các em được bình yên đến trường, bữa cơm mỗi ngày không thiếu những sản phẩm của biển cả,… nhờ có một phần không nhỏ công sức và sự hy sinh thầm lặng của các anh.
- Hình ảnh của các anh chiến sĩ ngoài biển đảo là những hình ảnh hào hùng ẩn chứa vẻ đẹp của sự hy sinh vì nghĩa lớn.
uk,em lôn đóĐọc kỹ câu hỏi ! cái gì biết thì trả lời nhé !!
Thân
bài mk tự làm bù đâytừ tác phẩm hoàng lê nhất thống chí hãy nêu suy nghĩ của em về người lính bảo vệ tổ quốc
Em chưa đọc hoàng lê nhất thống chí ??uk,em lôn đó
bài mk tự làm bù đây
-Chúng ta,mỗi ai sinh ra đều biết rằng từ những cuộc chiến tranh, những mất mát, đau thương và sự hy sinh là biết bao câu chuyện huyền thoại về người lính đã trở thành bất tử; Chúng ta cùng nhớ lại, 2 cuộc kháng chiến, hơn 30 năm đất nước hằn sâu trong ký ức của mỗi người con đất Việt , những hố bom của quân thù,những người lính đã lên đường ra trận dâng hiến tuổi xuân và nhiệt huyết cho nền hòa bình.
=>không tránh khỏi sự hi sinh của biết bao người lính vì một nền hòa bình,tương lai cho thế hệ sau này
Hiên nay,phẩm chất đó vẫn giữ mãi đến ngày nayt.iếp nối truyền thống của cha ông, người lính vẫn vẹn nguyên với vai trò tiên phong, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
Các chiến sĩ khoác trên mình màu xanh áo lính đang hứng khởi bước vào các mặt trận với lòng nhiệt huyết và sức bật mới của thời đại. Mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, nhiệm vụ cao cả, người lính hôm nay ngày càng chắc tay súng canh gác cho giấc ngủ bình yên của non sông
Ngoài kia, vẫn còn biết bao người lính đang thầm lặng bảo vệ và gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Là nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển Đông, là nơi địa đầu đất nước, là nơi biên giới xa xôi, vẫn có những người lính âm thầm đã ngã xuống, ngay cả trong thời bình. Không còn đạn lạc, chẳng có sốt rét rừng, có những người lính vẫn hi sinh vì cứu một em nhỏ giữa dòng nước lũ, vì bảo vệ một hòn đảo mỗi khi triều lên là chìm sâu trong nước, vì đuổi bắt tội phạm giữa đêm khuya…
=>gian lao,vất vả của các anh,quan tâm đến người dân
-Hình ảnh người lính đã đến những bản làng nghèo xa xôi, thắp lên hi vọng và ước mơ cho những em nhỏ vùng cao, chia sẻ cùng nhân dân những nhọc nhằn, gian khó, họ đa phần tuổi đời đều chẳng còn trẻ, vợ con chưa có, bố mẹ đã già, một năm được về phép vài ngày. Có những người mười mấy năm không còn biết đến không khí Tết nơi miền xuôi quê nhà, thoáng thấy những cánh đào lấm chấm nụ, lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhà thao thiết. nhưng vì tổ quốc, họ luôn đối mặt nguy hiểm nơi rừng núi biên giới luôn rình rập, nhưng với họ
=>một nỗi buồn mênh mang khi chiều đông đến, có người lính đứng trên ngọn đồi nhìn xuống bản làng nhà cửa trù phú, khát khao một bữa cơm gia đình, một vòng tay yêu thương ấm áp.
-sự hi sinh của người lính tất cả cũng chỉ vì 2 chữ"Tổ quốc"
bây giờ chính em lại yêu cầu anh đọc giùm ạ....,.đây là văn nghị luận xã hội,không phải nghị luận văn học và từ văn bản hoàng lê nhất thống chí mà nêu suy nghĩ của người lính bảo vệ tổ quốc thôiEm chưa đọc hoàng lê nhất thống chí ??
Đạt chưa đọc bài này nhưng thấy Nguyên làm có vẻ " lạc trôi"bây giờ chính em lại yêu cầu anh đọc giùm ạ....,.đây là văn nghị luận xã hội,không phải nghị luận văn học và từ văn bản hoàng lê nhất thống chí mà nêu suy nghĩ của người lính bảo vệ tổ quốc thời bấy giờ thôi
từ nãy đến giờ tôi hơi bị phải giải thích nhiều rồi đó.............nghị luận xã hội thưa mấy chú......ko liên quan đến tác phẩm văn học....chỉ từ hoàng lê nhất thống chí thấy sự gian lao vất vả của người lính để nói thôiĐạt chưa đọc bài này nhưng thấy Nguyên làm có vẻ " lạc trôi"
Nghe như k vó mạch logic nhưng liên hệ từ văn bản chưa nhiều.từ nãy đến giờ tôi hơi bị phải giải thích nhiều rồi đó.............nghị luận xã hội thưa mấy chú......ko liên quan đến tác phẩm văn học....chỉ từ hoàng lê nhất thống chí thấy sự gian lao vất vả của người lính để nói thôi,đừng để tôi giải thích nhiều
cậu chưa đọc hoàng lê nhất thống chí đúng ko.......và chưa làm nhiều dạng liên quan giống thế này àNghe như k vó mạch logic nhưng liên hệ từ văn bản chưa nhiều.
P.s:' Hơi bị phải": cụm từ kém logic nhất từ 1 hsinh giỏi văn đóa.
Thì cũng phải có dãn dắt từ Quang trung chứ Em nhỉ Nếu không thì ra đề "em có suy nghĩ gì về hình tượng người lính" hợp hơn nhỉbây giờ chính em lại yêu cầu anh đọc giùm ạ....,.đây là văn nghị luận xã hội,không phải nghị luận văn học và từ văn bản hoàng lê nhất thống chí mà nêu suy nghĩ của người lính bảo vệ tổ quốc thôi
cái này chỉ dựa vào cách suy nghĩ người lính trong văn học mà viết thôi,còn lấy dẫn chứng thì đem các dẫn chứng của hoàng lê nhất thống chí vào ạ....hồi trước em cũng theo khối A nên thỉnh thoảng làm bài cũng hơi thôThì cũng phải có dãn dắt từ Quang trung chứ Em nhỉ Nếu không thì ra đề "em có suy nghĩ gì về hình tượng người lính" hợp hơn nhỉ
Anh dân khối A nên nếu có gì sai mong em bỏ qqua
Thân