C
conbocuoi_tui


dạo này cứ hễ ngồi vào bàn học là mất minh mỏi cứng lại buồn ngủ nữa
)...(( ai có tuyêt chiêu j hok ???????????? chỉ cho tớ vs





bạn nói j mà ghê thế là như vậy thì hok nói hay hơn-lấy sợi dây điện cắm sẵn dzô ổ điện,để ngay dưới cằm.gục xún 1 fát là cái mặt đen ngay.ko chết, bảo đảm lần sau chừa
-về nhà vót 2 que tre như cây đũa bếp ấy,khi ngồi học bài chọt hai cây vô lỗ mũi,cắm đầu kia xuống mặt bàn.đảm bảo ngồi im học bài đã thế còn ngồi đúng tư thế,kô gật gù được nữa chứ.hờ hờ
-lấy 2 cây tăm nhọn 2 đầu chống vào 2 mí mắt bảo đảm không buồn ngủ mà mắt còn căng to ra để học
-Lấy con dao cẳm dưới cằm là bảo đảm không dám gục đâu.Cách này đã được Binladen kiểm nhiệm và rất thành công.
-Uống khoảng tầm 3, 4 gói cà phê loại đậm đà ấy, không thì chỉ cần 1 cốc Trung Nguyên đặc, không đường, sữa, đảm bảo thức đến sáng ngày kia luôn, chỉ sợ lúc đó lại lập topic "làm sao để ngủ được thì khổ".......hố hố...
-Lấy băng dính gắn tạm cái tấm gỗ có gắn sẵn mấy cái kim trên đó lên trán ấy. Buồn ngủ thì ai mà chẳng gục đầu xuống,
lúc đó mà......thì có mà đau phải biết, phỏng.
- Chuẩn bị trước 1 xô (chậu) nước lớn, khi nào thấy buồn ngủ thì ngâm đầu vào đó...hờ hờ...nhưng đừng có ngủ quên luôn khi làm thế đấy...
-thu tiếng con nít khóc vào cát sét hoặc mp ba tư gì đó, nhớ là phải tiếng khóc thảm thiệt, khóc thét gào, khóc như chưa bao giờ khóc, mỗi lần buồn ngủ thì mở lên nghe, bảo đảm thức ngay, nhớ tai nghe vào mà nghe chứ ko cả nhà thức luôn thì khổ
-Nếu học ở nhà, có thể thử đánh răng . Nói nghiêm túc, thử chọn loại kem bạc hà sốc ấy)
nói đùa thế thôi, chứ mấy cái này có áp dụng cũng chỉ là hạ sách
vậy, thượng sách là j???
đó là, đi ngủ
thật đấy, buồn ngủ thì đi ngủ, ngủ tầm 1 tiếng dậy là thành sáo ngay, lại còn tỉnh táo nữa ( nhược điểm là lúc vừa tỉnh sẽ CỰC mệt+đau đầu+buồn ngủ lại, lúc đó mà ko chống chịu lại sức cám dỗ thì coi như toi :-". Nhưng nếu qua đc thử thách thì...1 đêm dài đang chờ chúng ta) )
ôi mà nhìn cái đống bài tập ngồn ngộn lên thì có muốn ngủ cũng có mà dám :-j
bạn nói j mà ghê thế là như vậy thì hok nói hay hơn
kinh nghiệm trường truyền đấy chị ạcái đó là copy trên mạng về mà ko trích dẫn thôi bạn a?
Tỉnh thật..cái đó là copy trên mạng về mà ko trích dẫn thôi bạn a?
Đọc mấy cái dòng đó buồn cười cũng tỉnh ngủ dc ý nhỉ? Cười jups mình tỉnh táo hơn mà ... như thế này)
![]()
kinh nghiệm trường truyền đấy chị ạ)
cái này lưu truyền trong nội bộ trường chuyên LS chúng em chứ ko phải copy ko quote đâu)
Em nên Kiếm Cuốn Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Mà Đọc , Có Nhiều PHương Pháp Học Tập Và Cũng Dễ Ứng Dụng Lắm...
Có Cả Phương Pháp Chống Lười , Chống Bùn Ngủ Nữa