A Châu

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,486
176
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau khi các đại hiệp lên sàn thì bây giờ là không gian của các cô gái trong kiếm hiệp Kim Dung. Mở bát cho cho các chị là nàng A Châu trong Thiên Long Bát Bộ. Nhắc đến chị là nhắc đến chuyện tình buồn với Tiêu Phong. Chị cũng là là một trong số những đứa con rơi rớt của Đoàn Chính Thuần, có đứa em gái A Tử cũng đẹp như chị nhưng mà "gặp ai người ấy nghét". Tên của chị là do mẹ chị thấy chị thích mặc quần áo sắc đỏ nên đặt là Chu (Châu) tức màu đỏ. Ngày chị biết bố mẹ mình là ai thì cũng giống Hư Trúc, chị phải xa rời bố mẹ mình, xa luôn cả người yêu. Tôi thích nhân vật này, thích hơn cả Vương Ngữ Yên dù có vẻ như chị Yên thường hay được ưu ái nhiều hơn và được cho là nữ chính. Tôi thích sự tinh quái nhưng vẫn vẫn lương thiện của chị, thích cái cách chị hiểu thế nào đại nghĩa giang hồ, thích sự quan tâm hết lòng giúp sức của chị với người yêu, thích nụ cười của chị. Thích chị thì cũng thương chị luôn, thương cho tấm lòng hiếu thảo vô tình lại gây ra cái chết cho chị.
Có 2 nàng A Châu trong lòng tôi. Một nàng là A Châu xé sách bước ra, một nàng là A Châu đẹp nhất từ trước đến nay nhưng vẻ đẹp đi với thực lực. Hai nàng đều cùng mang họ Lưu, người là Lưu Cẩm Linh, người là Lưu Đào.

a châu.jpg

Bên trái là Lưu Đào (2003), bên phải là Lưu Cẩm Linh (1997)
Tôi dự tính là sau A Châu sẽ có các chị: A Tử, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San
 
Last edited:
Top Bottom