[9x yêu] Chuyện tình gà bông

Status
Không mở trả lời sau này.
H

helldemon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trời xanh ngắt ! không một bóng mây ! Nó vẫn ngồi nhìn ra - ngày nào cũng vậy , chỉ với một mong ước - ra chơi . Rốt cục điều ước của nó đã đến , trống đánh - nó vươn vai thở dài và ko quên mỉm cười một cách hạnh phúc. Rồi lại nhìn ra cửa mong chờ....
Cốc cốc ... "gà bông" của nó cuối cùng cũng đến. Nó mở cửa còn hắn thì nhe răng cười với nó. Khỏi phải nói, hắn và nó lại bắt đầu trò chuyện bên cửa sổ như Romeo và Juliet cho đến khi hết giờ. Romantic đến phát ớn!.......
Rồi đến một ngày, như thường lệ, hắn lại zọt từ A1 qua A5 để nhòm nó. "Cốc cốc...!", "Cốc cốc.." Cánh cửa vẫn lạnh lùng, nó gõ đến lần thứ ba miệng vẫn không quên mỉm cười rạng rỡ. Quay ngoắt một cái - "nàng" lạnh lùng đi về phía góc bên kia.
- Thảo !?
Hăn chỉ kịp thốt lên ! Ôi mặt hắn sầm xuống. Lại gì nữa đây ! Hắn cố gắng nghĩ ra là hắn đã làm gì đắc tội với Thảo. Nhưng hình như ...."không có! không có ! chắc chắn là không !" Hăn bức xúc vẫy nhỏ bạn thân của Thảo ra "thăm dò" ! Nhỏ Linh chỉ đáp lại hắn bằng một câu có cũng như không :
- Tui chịu, ông làm gì đắc tội bà ấy ! ai bik ! mà chắc ko sao đâu! thỉnh thoảng bà lại zậy !
Hắn lắc đầu ngán ngẩm quay về lớp.
Trống ra về vừa đánh, hắn lâp tức phóng sang A5 đón nàng. Lại gì nữa đây! Nàng về từ tiết 4 rồi ! Lại một bàn thua.
Sáng đến. Hắn lại lọc cọc xe đạp đến đón nàng nhưng mama của nàng nói nàng đã tự đi từ sớm. Thật sự hắn không hiểu nổi !
Đã 1 tuần liền hắn làm đủ mọi cách để được gặp Thảo hỏi cho ra nhẽ nhưng vô ích. Tối đó, hắn tìm đến nhà Thảo xin gặp Thảo nhưng ba mẹ Thảo nói Thảo đã đi ngủ. Hắn biết Thảo không bao giờ ngủ sớm hắn đứng ngoài cổng chờ 1 tiếng ...2 tiếng...rồi 3 tiếng ..cho đến khi mưa xuống.
mua.jpg

Hắn đứng như trời trồng dưới trời mưa, hắn đứng như bất động mặc cho cái lạnh của trời đêm. Hắn giật mình - của phòng khách mở - Thảo cầm ô chạy ra:
- Huy ! Về đi ! Đừng ở đây nữa!
Hắn mỉm cười nhìn Thảo trong khi mắt Thảo đang rưng rưng không biết vì nước mưa hay vi Thảo đang khóc :
- Thảo ! Sao Thảo lại tránh mặt Huy ? Huy đã làm gì sai sao ?
- Huy không làm gì sai cả ? Chỉ là Thảo...Thảo.... không còn thik Huy nữa........Huy về đi !
Hắn sững sờ. Hắn không còn cảm giác gì nữa. Thảo chạy thẳng vào nhà. Hắn hụt hẫng bước về mà dường như hắn không còn biết là mình đang đi đâu nữa....
Mấy ngày hôm sau. Thảo không thấy Huy đến trường. Hỏi tụi bạn cũng không đứa nào thấy Huy. Thảo thật sự lo lắng - chưa bao giờ Huy nghĩ học mà không có lí do. Nhưng Thảo vẫn không đi tìm Huy mặc dù lòng Thảo rất muốn.
Hôm sau, Huy đến trường - vẫn thế - vẫn gọn gàng, bảnh bao - chỉ có điều không thấy Huy cười như mọi ngày nữa.
***
Tối hôm đó Huy hẹn gặp Thảo và như một linh cảm nào đó Thảo đã không từ chối. Đến chỗ hẹn Thảo thấy Huy đag đứng vẫn chỗ cũ nhưng với dáng vẻ ủ rủ và buồn bã. Thảo đến sau lưng Huy :
- Có chuyện gì vậy ?
- Thảo thật sự không còn thik Huy nữa ah ?
-.....
Không gian im lặng dường như có thể nghe được tiếng 2 trái tim đau khổ đang kêu gào. Huy quay lại ôm chầm lấy Thảo :
- Huy biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng Huy không quan tâm! Chỉ cần Thảo ở bên Huy là đủ!
-...
Thảo vẫn im lặng...
Huy dần buông tay ra khỏi Thảo :
- Ngày mai Huy phải đi rồi ! Ba mẹ cho Huy đi du học ở Ý nhưng trước khi đi Huy muốn nói cho Thảo biết ..."Huy thik Thảo hơn 1 ai hết, Thảo hãy chờ Huy về nhé !"
Mặt Thảo nóng bừng lên, Thảo không còn cầm được nước mắt nữa. Thảo quay lưng chạy đi để Huy một mình ở đó - buồn bã - hụt hẫng.
anh%20ngoi%20mot%20minh.jpg

Tối hôm đó Thảo không sao ngủ được " ngày mai Huy đi - ngày mai mình sẽ không được thấy Huy nữa..."
"Thảo chỉ làm vướng chân Huy! từ khi thân với Thảo-Huy chẳng những không khá hơn mà ngày càng xa xút. Vì Thảo mà Huy đã không đi du học. Nếu yêu Huy thì Thảo tránh xa Huy ra đi...." Đám bạn nói đúng - Thảo bỏ Huy để Huy đi du học sẽ tốt cho Huy. Thảo đang cố an ủi mình bằng những điều đám bạn nói. Thảo đang bối rối thì chuông báo tin nhắn đến - tin nhắn của Huy " Ngày mai 8h máy bay sẽ khởi hành, Huy hy vọng Thảo sẽ đến dù chỉ là đến tiễn Huy như một người bạn. Ngủ sớm !" Bỗng Thảo cảm thấy sống mũi cay cay, mặt thảo nóng bừng lên - Thảo khóc - khóc nức nở. Lúc này Thảo mới thật sự thấy rằng Thảo cần Huy! thật sự Thảo rất cần Huy! Không cần biết lý do nào cả ! Thảo đang cố làm cho cả 2 cùng đau! Thảo đã sai !....
Ánh nắng rọi vào mặt Thảo ! Đã 7h30' ! Đêm qua Thảo đã khóc và lịm đi. Nhanh như cắt Thảo phóng ra khỏi giường (và không quên đánh răng rửa mặt). Lấy cái xe đạp điện cũ kĩ của Thảo trong kho ra. Không cần biết trời đất là gì nữa - Thảo phóng xe ra sân bay. 7h50' ! Còn 10' nữa ! Vẫn còn kịp để tìm Huy.
Vừa đi vừa nhìn lại với một mong muốn - được nhìn thấy Thảo ra tiễn mình - Huy kéo va-li một cách nặng nề. Chuyến bay sắp khởi hành mà vẫn chưa thấy Thảo đến . Dường như Huy đã hết hy vọng...
20071008205302789.jpg

"Huy! Chờ đã !" - Là tiếng của Thảo. Huy quay lại nhìn quay nhưng không thấy ai cả - một lần nữa Huy hụt hẫng...
"Huy! Thảo ở đây nè ! Trước mặt Huy nè ! " Huy ngẩng đầu lên - là Thảo - đúng là Thảo rồi. Thảo chạy tới - nước mắt giàn dụa ôm chầm lấy Huy trước sự ngỡ ngàng của một kẻ đang đau khổ.
images

- Thảo xin lỗi ! Thảo đã sai ! Thảo nghĩ có Thảo chỉ làm cho tương lai của Huy thêm mù mịt ! Một đứa con gái như Thảo không xứng với Huy ! Nhưng giờ Thảo biết - Thảo ích kỷ lắm - dù cho tương lai của Huy có thế nào thì Thảo cũng không buông Huy ra nữa đâu ! mặc kệ tương lai của Huy ! Thảo muốn ở bên Huy! Thảo thik Huy !
Huy siết chặt Thảo trong vòng tay hạnh phúc. Chưa bao giờ Huy cảm thấy bình yên như khi ấy. Huy hôn nhẹ lên trán Thảo :
- Thảo ngốc quá ! Đừng có mơ vậy chứ ! Huy không vì Thảo mà làm hỏng tương lai đâu ! Huy đi rồi Huy sẽ trở về! Chờ Huy nhé! Ngốc !
Huy kéo va-li về phía cửa vào , mắt vẫn không thôi nhìn vế phía Thảo!
Huy vừa bước sát đến cửa ! Thảo chạy đến và...kiss Huy trước con mắt ..vài người xung quanh.@-)
IMGW6KFL5D0HE.jpg

Khỏi phải nói ! Mặt Huy đỏ bừng lên ! Hai mặt tròn vo như hòn bi. Chưa kịp để chàng bình tâm, nàng thì thầm :
- Thảo sẽ chờ Huy về !

 
F

futurechampion

Như phim Hàn Quốc ấy nhỉ . Thế liệu Thảo có đợi Huy về không , hay lại như mẩu chuyện mình đọc thế nay
Cô gái trong một lần đi chợ thì bị xe đâm rồi cô mất giọng nói . Viết một lá thư đầy nước mất cho chàng trai cô muốn nói đại ý thế này " Em không đợi được anh nữa hay quên em đi " . Với hi vọng chàng trai sẽ quên thực sự bỏi cô nghĩ không còn xứng với chàng trai ấy nữa . Nhưng rồi một ngày cô ấy nhận được thiếp mời tới dự lễ cưới của chàng trai , đau khổ vô cùng . Nhưng lúc chiều về thì bỗng chàng trai gõ cửa nhà cô và trên tấm giấy cậu ta cầm trên tay ghi to đùng một dùng chữ " Hãy Để Anh Làm Giọng Nói Của Em . Anh Yêu Em Hơn Tính Mạng Mình "
Nếu vậy kết thúc sẽ như kịch bản bạn đưa nốt xem kết thúc ra sao nào .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom