9X và những tật xấu!!!

P

phuc.hello

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong thời buổi mà đất nước đang hội nhập kéo theo đó là những luồn thông tin và kiến thức nhiều luồng khác nhau từ các nước khác nhau đi vào nước ta, với một tư tưởng không vững vàng nhiều teen 9x của ta đã không làm chủ được những hành vi của mình và hình thành những thói xấu mà bết kì những thế hệ đi trước nào khi nhìn vào cũng thốt lên một câu rằng " ÔI 9x, những người chủ của đất nước trong tương lai đây sao? :(

Đụng và đánh
Các bạn gái cũng không là ngoại lệ, chỉ cần có một người chảnh hay kênh kiệu một chút thì cho dù hai người không thù không oán, họ cũng đập nốt với lý do: “Đập cho bỏ ghét”, hay chỉ cần một cô gái tươi cười, nói chuyện, comment thường xuyên trên blog của bạn trai mình, họ liền rủ băng nhóm của họ đến: ''Đập cho chừa''.


Những người đi đường không dám can ngăn vì sợ bị vạ lây, một số teen 9x khác lại hô hò, cỗ vũ để tăng thêm khí thế.


Như trường VĐ có 1 girl teen tên là N.N về khoản "giang hồ" thì chẳng kém ai cả. N nổi bật lên với 1 mái tóc vàng khè đầy ấn tượng cũng như cách "hành xử" của mình. Có lần N. đi trong trường, có 1 nữ sinh khác "nhìn đểu" thế là N. tiến tới túm tóc tát tới tấp, thậm chí... rút cả guốc ra để xử tội "nhìn đểu" của cô teen girl tội nghiệp kia!

gdyac1237829761.jpg


Nói văng tục, chửi thề:
Hiện nay, teen 9x có thể chửi thề, nói tục ở bất cứ nơi nào (trường học, công viên..) và bất cứ lúc nào. Phật ý một chút là chửi, người khác không nghe theo mình cũng chửi. Họ cũng không ngần ngại chửi cả những người lớn hơn mình. Teen 9x thường thấy rất thoải mái khi nói những câu như vậy. Một số teen thêm vào đầu những câu nói của mình những chữ văng tục chỉ để bạn bè thấy mình oai hơn, nổi trội hơn. Còn mọi người khi nghe teen 9x nói như vậy liền đưa mắt nhìn ái ngại, thất vọng về teen 9x hiện nay

Hiện tượng này phổ biến một phần là nghe từ gia đình hay hàng xóm, một phần là do các bạn cùng lớp chửi thề, nói tục nếu không nói như họ, 9x sợ sẽ bị lạc lõng, không hòa nhập, một phần do phim ảnh bạo lực. Và còn có một số teen không chỉ chửi tiếng Việt mà còn chửi bằng cả... tiếng Anh.

75184872-194286_2.jpg


Yêu nhau và sex:
9x thời nay hầu như còn quá sớm để có thể hiểu được nghĩ của hai chữ “tình yêu” và có suy nghĩ lệch lạc về nó. Không cần phải xem phim Hàn Quốc, chỉ cần đi dạo quanh một số trường THCS, THPT hay các quán nước, có thể thấy 9x ''đóng phim'', một số còn mới học lớp 7,8.

Một số bạn cũng nhận thức rất sai lệch về tình yêu. Họ nghĩ: ''Đã yêu thì phải sống 'thử', họ chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của tuổi trẻ mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này, một số khác làm chỉ để chứng tỏ với bạn bè.



P, 1 học sinh trường Thăng Long. P yêu từ cấp 2 nhưng đến cấp 3 thì P mới tìm thấy "người đàn ông chân thật" của mình và tuyên bố "đã yêu thì phải hết mình, còn chuyện giữ gìn trinh tiết đến lúc lấy chồng thì là nhà quê lắm rồi". V, 1 học sinh khác của Thăng Long thì có vẻ "am hiểu sự đời" hơn khi nói rằng "chả ai muốn "ăn cơm trước kẻng" cả, nhưng... đợi lâu quá không được thì phải ăn thôi."
T, học sinh trường Đinh Tiên Hòang kể T và bạn trai mình hay "yêu nhau" tại nhà khi các cụ đi vắng, còn các đôi khác trong lớp thì đi nhà nghỉ như cơm bữa. Điều nực cười ở đây là trong khi con gái mình đang đi nhầm đường lạc lối thì các bậc phụ huynh lại nghĩ rằng con gái mình....đi học thêm.

image57.png

Đua xe, đi bar, vũ trường:
Teen 9x tụ tập lại đua xe cũng không phải hiếm. Những teen - boys được gia đình trang bị cho xe máy phân khối lớn, đắt tiền chở bạn gái lạng lách, đánh võng ngoài đường, thậm chí tiếng còi xe rất là ...ghê rợn.
images

Hằng đêm trong những vũ trường cuồng quay tiếng nhạc ầm ĩ không hề thiếu bóng teen 9x, những khuôn mặt non choẹt đang đốt thời gian và tiền của tại nơi làm cho con người dễ sa ngã, nhất là teen chưa có bản lĩnh trong cuộc sống.


Quang, một học sinh lớp 12, quận 10, kể: “Lớp mình có nhóm công tử rất hay đi bar, lần nào đi cũng phải chọn SH, @..., ăn mặc hàng hiệu. Nhóm chỉ dung nạp những bạn cùng hội xe ga, xài tiền thả ga, không thì vào bar sẽ quê với các đàn anh, đàn chị”.
303f887dd1000082887ae1ea9d691ca8.jpg


Kém ý thức:
Hầu như hiện nay, các công viên, con đường là nơi để teen xả rác. Họ có thể thản nhiên, vô tư như không có chuyện gì. Có rất nhiều bạn khi ăn xong không chịu đem rác đi giục mà vứt ngay sân trường hoặc lớp học. Việc bỏ rác vô thùng là một hành động khó khăn lắm sao?

thaca.JPG


Nói xấu nhau:

Nói xấu nhau là một tính xấu mà hầu hết teen 9x đều mắc phải. Chỉ cần có một bạn xinh đẹp, năng động hay giỏi giang hơn mình thì liền đâm ra ghét, nói xấu người đó. Đó là biểu hiện của sự ghen tị. Thay vì nói xấu tại sao teen 9x không cố gắng, phấn đấu để được như họ.


Các ngôi sao hay những người nổi bật hơn người khác chỉ cần họ làm gì sai thì liền bị chỉ trích, thậm chí đó có thể là lỗi nhỏ mà ai cũng có thể mắc phải. Ví dụ một hot-girl hẹn hò với bạn trai, thì các teen 9x liền điều tra thông tin của người đó rồi nói xấu thậm tệ. Chẳng lẽ teen đã quên rằng: họ cũng như chúng ta, họ có quyền của họ, họ muốn chọn ai làm người yêu thì không việc gì chúng ta phải chỉ trích họ cả!

Hiện tượng này hầu như là do được gia đình nuông chiều từ nhỏ, nên cái ''tôi'' rất lớn nên không chấp nhận có người hơn mình.

images

Ngôn ngữ 9x:
Sức sáng tạo cảu giới trẻ 9x là rất lớn, lớn đến nỗi họ đã "hô biến" tiếng mẹ đẻ của mình thành nhưngx bảng mã mà chỉ có họ mới có thể đọc được. Đặc biệt là khi vào nhiều Blog có lẽ chúng ta phải căng mắt ra, và vận dụng mọi giác quan của mình thì nay ra mới có thể dịch được những dòng đại loại như thế này:
-])º(. ><º]\[(¬ (º /v\ /v\F_]\[† ]_Cl[. 3Cl]\[(¬` ]\[(¬º]\[ ]\[(¬µ~ †PvF_]\[ ]\[†|F_'. (†|µ(' /v\Cl¥ /v\Cl]\['.] ]_ºvF_ ¥ºµ. (ực. mình đã vận dụng tất cả những gì có thể nhưng vẫn không dịch được)
Nếu bạn nào có hứng thì có thể dùng bảng mã sau để dịch, rồi cho mình kết quả giúp nhé :

A = Cl
B = 3 hoặc ß (ß = Alt+225)
C = (
D = ])
E = F_
G = (¬ (¬ = Alt + 170)
H = †| († = Alt+0134)
I = ]
K = ]<
L = ]_
M = /v\
N = ]\[
O = º (º = Alt + 248 = Alt+0186)
P = ]º
QU = v\/
R = Pv
S = §
T = † († = Alt+0134)
U = µ (µ = Alt+230)
V = v
W = v\/
X = ><
Y = ¥ (¥ = Alt+157)

Không biết sau này tiếng mẹ đẻ còn bị biến tấu như thế nào nữa. Nghĩ mà thấy...:((

Kết: Vậy nguyên nhân của những thói xấu này hình thành từ đâu. Phải chăng là sự nuông chiều quá mức của các bậc phụ huynh vì nghĩ rằng " thế hệ đi trước đã khổ nên không thể để con cháu mình chịu khổ. Hay là sự vô tâm của các bạc cha mẹ với con cái, khi mà họ chỉ biết đến kiếm tiền. Hay là do sự hội nhập quá nhanh của đất nước khi mà chưa chuẩn bị tư tưởng đầy đủ cho 9x chúng ta.... Còn theo các bạn- những 9x các bạn nghĩ như thế nào khi đọc bài này?
(sưu tầm, tổng hợp và viết):D
 
L

letrang3003

Nó là con dao 2 lưỡi .
Cái nào chả có 2 mặt :khi (122): :khi (122): :khi (122):
 
K

kira_l

Nói tục chửi bậy là chuyện thừờng ngày ở huyện mà :">

ôi tớ bị dính 1 tội !

ân hận quá :((
 
V

vnhatmai26

])º(. ><º]\[(¬ (º /v\ /v\F_]\[† ]_Cl[. 3Cl]\[(¬` ]\[(¬º]\[ ]\[(¬µ~ †PvF_]\[ ]\[†|F_'. (†|µ(' /v\Cl¥ /v\Cl]\['.] ]_ºvF_ ¥ºµ.

Dịch là:đọc xong comment lại bằng ngôn ngữ trên nhé .Chúc may mắn ,I love you


Tớ rất rỗi hơi :)) =)) ............tuy chả co hưng mấy .....................mấy đứa bạn suốt ngày nhắn tin bằng mấy chữ này ,bảo bao nhiêu lần rồi mà bọn nó ko chịu sửa
 
T

tuan_thuy

chỉ 1 số người thoy
đừng vơ cả nhúm
:)..............................................
 
P

phamminhkhoi

Một câu hỏi nhiều ngươì đặt : Những 9x như thế bây giờ sau này sẽ ra thế nào

Tôi trả lời rằng: Họ sẽ lại ngồi ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và chê trách để tìm ra tật xấu của thế hệ sau 9x
Cái vòng luẩn quẩn :-j


Hãy chấp nhận cái tốt & cái xấu song song trong xã hội, thê hệ nào cũng vậy. Đừng có ngồi một mình với suy nghĩ "bọn trẻ ngày nay nó xấu" như những ông già.
Va chạm văn hoá đê lại những hậu quả xấu. Nhưng không có va chạm thì không thể phát triển được. Hãy sống tốt phần mình đi đã.
 
Last edited by a moderator:
P

phuc.hello

Một câu hỏi nhiều ngươì đặt : Những 9x như thế bây giờ sau này sẽ ra thế nào

Tôi trả lời rằng: Họ sẽ lại ngồi ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và chê trách để tìm ra tật xấu của thế hệ sau 9x
Cái vòng luẩn quẩn :-j


Hãy chấp nhận cái tốt & cái xấu song song trong xã hội, thê hệ nào cũng vậy. Đừng có ngồi một mình với suy nghĩ "bọn trẻ ngày nay nó xấu" như những ông già.
Va chạm văn hoá đê lại những hậu quả xấu. Nhưng không có va chạm thì không thể phát triển được. Hãy sống tốt phần mình đi đã.
Đồng ý với anh rằng có va chạm mới có phát triển nhưng ta phải phát triển những cái tốt chứ, chẳng lẽ ta thấy những cái xấu hiện diện trước mặt ta mà ta cứ làm ngơ và chấp nhận nó như là một điều của tự nhiên. Và cứ thế cho nó-cái xấu lớn dần lên. Rồi thì cái xã hội này sẽ ra sao? Chẳng lẽ ta cứ cho họ văng tục bừa bãi bất kì đauu mà không phê phán ư, ta cứ thờ ơ nhìn họ vô ý thức vứt ra ngoài đường mà không nói gì và cho đó là một điều tất yếu của sự phát triển sao, ta chấp nhận nhìn tiếng mẹ đẻ ngày càng mất đi vẻ trong sáng mà vẫn cho đó là một điều tất yếu của hoà nhập,....
Ở đây chúng ta chỉ nói ra những cái xấu để chúng ta cùng nhau biết rằng cái đó là cái sai của ta, và chúng ta cần thay đổi cái đó để cho chúng ta cùng phát triển chứ không phải là dùng một suy nghĩ bảo thủ và cứ cho điều đó là tự nhiên rồi cứ hững hờ cho nó đi qua trước mắt ta.
Đất nước chúng ta đang nhanh chóng hoà nhập với quốc tế. Và nhờ sự hoà nhập đó mà ta đã học hỏi được nhiều điều. Nhưng giới trẻ hiện nay ( đa số) đang bị "hoà tan" vào đó chứ không phải là " hoà nhập". Khi học bài đầu tiên của Ngữ Văn lớp 9, ta đã học một bài về đạo đức Hồ Chí Minh. Biết cách mà Bác đã học hỏi những nền văn hoá, tư tưởng tiến bộ mà Bác đã đi qua. Nhưng tất cả những cái đó Bác đã nhào nặn để cho nó phù hợp với nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã học nhưng đã số chúng ta đã quên...
 
H

hoahuongduong93

Khi học bài đầu tiên của Ngữ Văn lớp 9, ta đã học một bài về đạo đức Hồ Chí Minh. Biết cách mà Bác đã học hỏi những nền văn hoá, tư tưởng tiến bộ mà Bác đã đi qua. Nhưng tất cả những cái đó Bác đã nhào nặn để cho nó phù hợp với nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã học nhưng đã số chúng ta đã quên...

c vẫn còn nhớ cái bài này ák.

9x bây h nói là 1 số thì đc, chứ đừg có nói là thế hệ nha...
 
P

phamminhkhoi

Đồng ý với anh rằng có va chạm mới có phát triển nhưng ta phải phát triển những cái tốt chứ, chẳng lẽ ta thấy những cái xấu hiện diện trước mặt ta mà ta cứ làm ngơ và chấp nhận nó như là một điều của tự nhiên. Và cứ thế cho nó-cái xấu lớn dần lên. Rồi thì cái xã hội này sẽ ra sao? Chẳng lẽ ta cứ cho họ văng tục bừa bãi bất kì đauu mà không phê phán ư, ta cứ thờ ơ nhìn họ vô ý thức vứt ra ngoài đường mà không nói gì và cho đó là một điều tất yếu của sự phát triển sao, ta chấp nhận nhìn tiếng mẹ đẻ ngày càng mất đi vẻ trong sáng mà vẫn cho đó là một điều tất yếu của hoà nhập,....
Ở đây chúng ta chỉ nói ra những cái xấu để chúng ta cùng nhau biết rằng cái đó là cái sai của ta, và chúng ta cần thay đổi cái đó để cho chúng ta cùng phát triển chứ không phải là dùng một suy nghĩ bảo thủ và cứ cho điều đó là tự nhiên rồi cứ hững hờ cho nó đi qua trước mắt ta.
Đất nước chúng ta đang nhanh chóng hoà nhập với quốc tế. Và nhờ sự hoà nhập đó mà ta đã học hỏi được nhiều điều. Nhưng giới trẻ hiện nay ( đa số) đang bị "hoà tan" vào đó chứ không phải là " hoà nhập". Khi học bài đầu tiên của Ngữ Văn lớp 9, ta đã học một bài về đạo đức Hồ Chí Minh. Biết cách mà Bác đã học hỏi những nền văn hoá, tư tưởng tiến bộ mà Bác đã đi qua. Nhưng tất cả những cái đó Bác đã nhào nặn để cho nó phù hợp với nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã học nhưng đã số chúng ta đã quên...

Đây là một số bài viết của các cụ Phạm Quỳnh, Nguyễn văn Tố...và nhiều nhà trí thứ đầu thế kỷ mà bây giờ anh vẫn thấy còn có ý nghĩa:
Tính người mình không biết quý trọng công nghệ, người làm nghề tựa hồ như bất đắc dĩ không học được làm quan chẳng lẽ ngồi khoanh tay chịu chết mới phải xoay ra làm nghề thôi. Mà làm nghề thì không cần gì tinh xảo chỉ cốt bán rẻ tiền được nhiều người mua là hơn. Công nghệ suy nhược lại còn là vì người có học thức không chịu làm, người chịu làm thì lại là người không có học thức, chẳng qua chỉ theo lối cũ nghìn năm xưa chớ không nghĩ được cách thức nào mới.

Ít năm nay, có trường bách công dạy dỗ, có lắm lời tân học cổ động thì cũng đã tỉnh ngộ ra ít nhiều và cũng đã có người sinh được nghề khéo, học được nghề mới tranh được lợi buôn bán. Song cái tính khinh đường công nghệ thì vẫn chưa bỏ được. Có người nhờ công nghệ mà nên giàu có song vẫn tự coi mình là đê tiện, phải mượn cái phấn ông hàn ông bá mới là vẻ vang.

Thiếu tinh thần cầu học
(Nguyễn Văn Tố, theo Lê Thanh, Cuộc phỏng vấn các nhà văn, năm 1943)


Phải nhận rằng người mình không ham học mấy. Thí dụ như người đỗ bằng tốt nghiệp, có công ăn việc làm thì thôi , không chịu học thêm. Tôi cho thế là nhầm lắm. Người ta dạy cho bấy nhiêu là để cho mình tạm đủ sức mà học lấy, khi ở trường ra mắt là chỗ khởi hành, mình lại tưởng đến nơi rồi. Nếu tôi được phép, tôi sẽ khuyên anh em thanh niên học rõ nhiều, vừa đọc văn Tây, vừa học lại tiếng ta, vì phần đông người ta mà viết văn ta còn sai nhiều.

Mô phỏng đã thành thói quen
(Hoa Bằng, Phải có cái gì để làm
đặc tính của người mình chứ. Tri tân, năm 1941)


Hết thảy mọi phương diện, chẳng hạn, từ văn học tới nghệ thuật - chúng ta đều ăn của người, nhưng đã biết hóa để làm của riêng của mình chưa?

Bình tĩnh mà xét, từ hình thức đến tinh thần ta nay cũng có một đôi phần tiến. Nhưng cái óc mô phỏng hay còn rõ sờ sờ trung hết thảy mọi mặt.

"Chúng ta phải làm con cháu cửa cổ nhân chữ không nên làm nô lệ của cổ nhân". Đối với cổ nhân ta nay còn phải dè dặt thay, huống chi đối với gió bốn phương, há lại nên bạ chiều nào che chiều ấy?!

Buồn cười là có những cái quan trọng, đã đi vào thói quen & có thể làm hại ta, ảnh hướng đến cả nhiều thế hệ thì ta không thèm, không buồn đối mặt, thậm chí không buồn nhắc đến. mà có những cái rất bình thường thì ta cứ thổi phồng lên, rồi nói cho có cái đê mà nói:) Chán chường
 
Last edited by a moderator:
P

phuc.hello


Buồn cười là có những cái quan trọng, đã đi vào thói quen & có thể làm hại ta, ảnh hướng đến cả nhiều thế hệ thì ta không thèm, không buồn đối mặt, thậm chí không buồn nhắc đến. mà có những cái rất bình thường thì ta cứ thổi phồng lên, rồi nói cho có cái đê mà nói:) Chán chường
Bài viết của anh Khôi văn vẽ rất hay. Không biết các bạn khác thế nào nữa nhưng mình cho là mình "d-ốt nát" không hiểu hết những điều mà anh Khôi muốn nói. Vậy theo anh thì đâu là"những cái quan trọng, đã đi vào thói quen & có thể làm hại ta, ảnh hướng đến cả nhiều thế hệ". Những điều như thế nào gọi là cái "cái rất bình thường". :-??:-??:-??:-??
Chẳng lẽ làm mất đi tiếng mẹ đẻ là không ảnh hưởng đến gì và nó đã bị thổi phồng à @-), việc vứt rác ngoài đường hay là bệnh "tiểu đường" không ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt cảu quốc tế?:-/:-/:-/

P/S: Chúc anh Khôi và mọi người một ngày vui vẻ nhé:D.Cha zô
 
N

nhungpro_196

VƠ ĐŨA CẢ NẮM.

9x nào cũng vậy sao? Thật là không hiểu biết gì :))

Thế hệ nào cũng thế thôi, có cái xấu và cái tốt, dù có muốn cũng chẳng được. Phê phán thì nên nói một bộ phận 9x thôi, đừng có nói cả cái thế hệ 9x.
Vâng nếu nhìn vào mặt xấu, ta nhìn lại vào mặt tốt xem, đừng bảo không có gì!
Cái xấu, lên án là điều đúng, không sai, nhưng đừng có tiêu cực quá như vậy. 9x hầu hết là một thế hệ trẻ, phần lớn đang ở trong tuổi, mà người lớn gọi là "dở dở ương ương" khó thể trành được những tật đó.
Và nếu chỉ nhìn vào cái chủ quan, tại sao ta không nhìn về cái khách quan? Có bao nhiêu ông bố, bà mẹ chỉ lo làm giàu mà nuông chiều có khi là "bỏ quên" con? Có bao nhiêu ông bố, bà mẹ chỉ biết đến hạnh phúc riêng mà phá vỡ hạnh phúc chung? Có bao nhiêu ông bố, bà mẹ lúc nào cũng vin vào "yêu cho roi cho vot" để đánh đập con vì những lỗi cỏn con?.... Có thể nói là "bao nhiêu" đó là không nhiều, nhưng nó cũng đủ để ảnh hưởng đến tâm hồn những đúa con tội nghiệp...


Túm lại chiến tranh như thế này cũng chẳng thay đổi được cái gì cả, thiệt tình đó.
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

:)) :)) :))
Ông anh zai dạo này có hứng thú với mấy bài "chính sự " nhể :))
Cái gì cũng có hai mặt của nó
Nếu cứ bám vào những cái tiêu cực thì chả nên sống làm gì
Không đề cập đến nó không có nghĩa là ta lãng quên mà chỉ để có động lực sóng tốt hơn thôi
Chứ bị phô bày, chỉ trích kiểu ni, ứ có ai chịu nổi :))
 
P

phamminhkhoi

@ nhung_pro: không phải chiến tranh em ạ. Đây là tranh luận dân chủ, đừng ai coi nó là một cuộc cãi nhau. Chúng tôi không mâu thuẫn gì nhau cả. Trên diễn đàn ai cũng có quyền đưa ý kiến cua rmình..

@ phục hello: vâng. bạn thử nhìn xem có bao nhiêu 9x như bài viết bạn nói. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này khi tôi tham gia khá nhiều hoạt động, thì tôi nhận ra rằng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Đừng suy nghĩ như những ông gia gàn dở cả ngày ngồi cãi nhau với đài, xem báo chỉ nhòm nhòm mấy cái thông tin tiêu cực đê vỗ đùi mà rằng: thanh niên ngày nay hư hỏng hết !?

Tại sao không dặt câu hỏi: rất nhiều nước cũng mở cửa, cũng có nền kinh tế phát triển mà tại sao chỉ có nước ta là có những thực trạng này. Xin thưa, Mĩ có, tàu có, Âu có, đâu cũng có, nhưng ai dám bảo thanh niên họ là một lũ mất dạy (mặc dù lũ ấy cũng có ngày chơi đêm trong quán bar). Ai dám bảo thanh niên chúng ta giỏi hơn họ ? Ai dám khẳng định ? Xin thưa, thanh niên nước ta bệnh nặng lắm, bị bệnh ma không chăm chú tim căn nguyên căn bệnh mà chăm chăm băng bó cái nọt tấy lên bên ngoài thì ăn thua cái gì ?

Còn thế hệ trước thì sao ? Không có trộm cướp à, cướp giật à, đánh nhau à, không có côn đồ chợ búa à ? bạn chịu khó mẫy cái chợ phiên ngồi một ngày sẽ thấy ngôn ngữ của các thế hệ trước "đẹp" đến thế nào (bạn nói chỉ một số thôi ? Ừ, thì 9x cũng chỉ một số thôi !). Ngồi ở thành phố trong phòng lạnh điều hoà, ăn uống bữa nào cũng vài trăm ngàn, ngủ có đệm êm chăn ấm, rồi dậy mở của ra đường nhăn mặt "ối sao người đời nó mất dạy thế" là cái cách viết, cách làm việc của nhiều ông nhà báo nước ta.

Tôi không mong người khác hiểu, nhưng cứ sống đi rồi sẽ thấy đời nó như thế nào. Có những cái ma fngồi nhà đọc báo không thì làm sao cảm nhận được.
 
Last edited by a moderator:
H

haikk

mình thấy bạn ấy nói đúng ấy chứ có j mà vơ đũa cả nắm đâu.dù sao thì con sâu bỏ dầu nồi canh mà chúng mình phải thấy xấu hổ vì thế hệ 9x có những người như vậy chú? hic cả con trai lẫn con gái mọi người đã đi wwa xa so với tuổi đời của mình****************************?????
 
Top Bottom