[9x iêu] Liên kết pi

T

thao_won

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đã gần 1 năm học trôi qua rồi. Nó ko ngờ mọi chuyện lại như vậy :)

Bước vào lớp 10 ,nhìn 17 thằng con trai trong lớp ,ai mà dám nghĩ mình sẽ thích-

một-người ở đêy .Bởi vì , khác quá.

Nó đã sống ,hối hả sống ở 1 nơi lạ nhà lạ người ,một nơi t biết sẽ phải gắn bó 3 năm

trời .

Bỏ ngoài tai tất cả, sống một cách "ngạo mạn" như nhiều người vẫn nghĩ.

Nhưng rồi , nó vấp phải hắn .Và ngã ,cú ngã rất đau ,đau đến tận bây giờ.

Cuộc sống bị đảo lộn, nó như 1 người điên. Đã thật khó khăn nó mới vượt qua những

ngày tự kỉ đó.

Nhật kí của nó đầy kỉ niệm : nụ hôn hắn in lên má nó , những lần xiết chặt tay,

những lần hắn ghì chặt nó vào lòng hay lần hiếm hoi nó mất tự chủ dựa lên vai

hắn,...cả những giọt nước mắt rơi , những dỗi hờn vô cớ.

Nó viết rất rất nhiều ,ban đầu trang giấy chỉ toàn những lời lẽ gay gắt dành cho

1 kẻ điếm đàng phóng đãng.

Nhưng chẳng biết từ khi nào , ....

Nó vô tình bước vào 1 thế giới ko dành cho nó.

Nó đã nghiện hắn.

Nó ko dứt ra được .

Cứ cho là thế đi ,mọi chuyện cũng chẳng có gì.

Cho đến 1 ngày,...

...nó biết ,nó là trò chơi của hắn , ko, phải là khẳng định lại mới đúng

Nó đã từng nghĩ như vậy, nhưng sự quyến rũ từ hắn đã làm nó thay đổi suy nghĩ

,1 cách mù quáng nhất.

Thì tất cả đổ vỡ , thật sự.

Thất bại trong tất cả ,nó đã bế tắc ,đã cùng đường. Còn hắn, cuộc sống vẫn

đẹp đến tuyệt vời.

Nó đã bị giày vò đến tuyệt vọng.

Ôm quyển nhật kí , nó sống trong kỉ niệm, trong nước mắt, trong nỗi nhớ .

Nó nhận ra chỉ có nó huyễn hoặc nó mà thôi . Thật lố bịch !

Nó gượng dậy, nó khóa quyền nhật kí vứt vào 1 xó ,nó đã thề khi nào còn nhớ hắn ,nó sẽ ko viết nữa.

Nó là 1 liên kết pi ,yếu mềm dễ đứt ,hắn đã nói như vậy. UHm ,hắn đúng rồi đêý.

Thì đến bây giờ ,nó vẫn nhớ hắn, nhớ màu mắt nâu sậm màu đã hút hồn nó, nhớ tất cả về hắn

Nó vẫn như 1 con ngốc, ngày ngày đi đi về về ko mục đích.

Dù đã cố gắng để trở lại cái ngày xưa, nhưng thật khó, nó thay đổi nhiều quá rồi

....

Và thực sự thì ở đâu đó trong nó,vẫn hi vọng 1 điều gì đó ...

Ngu xuẩn .
 
L

ly_lovely_16111997

được đó you .......................-_- .......................................................................................................................................
 
Top Bottom