Văn 10 Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất sức hút

anhthu2004sn@gmail.com

Học sinh
Thành viên
23 Tháng chín 2018
128
27
26
20
Bạc Liêu
Trường THCS Lê Hồng Phong
Last edited by a moderator:

Goemon

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười một 2019
2
0
1
18
An Giang
THPT CHâu Thành
Dù mình đi được bao xa thì cũng chỉ giống như một hạt cát giữa sa mạc. Cô đơn và lẻ bóng. Nhưng tôi còn trẻ – tôi có ích và tôi sẽ làm được
Những ngày còn trẻ, tôi cũng có những lúc muốn thể hiện bản thân, muốn chứng tỏ này, chứng minh nọ. Muốn cho cả thế giới thấy tôi làm được gì. Muốn cho bố mẹ, những người thân thiết xung quanh biết rằng:” Tôi còn trẻ- tôi có ích!”. Nhưng có lẽ không phải cái gì mình muốn cũng có thể có được. Không phải công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp. Đôi khi, thứ có được chỉ là một cái liếc mắt rồi lại thôi. Thất vọng, hụt hẫng, đau lòng. Đều có cả.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom