Tâm sự Chuyện trực nhật ở lớp

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chắc ai là bạn thân của mình trên HMF thì cũng biết rõ tính tình của mình. Bản thân mình là người thân thiện, thẳng thắn và rất công bằng.
Mình có quen 1 cô bạn dịu dàng từ hồi lớp 5, tên là N, vì chúng mình ko hay nói chuyện nhều nên cũng ko phải là bạn thân. Khi lên lớp 6, bạn ấy được cô chọn làm lớp phó học tập, mình cũng cảm thấy vui vì "buôn bỏ" được 1 ít ghánh nặng (vì hồi tiểu học mình đã từng 5 năm làm lớp phó học tập, mệt lắm!) Nhưng mình thấy bạn ấy không nghiêm chút nào! Lúc thì để quên hay làm mất sổ đầu bài, lúc thì quên trực nhật, nhát gan nữa (vì lớp phó học tập của lớp là người biết quản lí lớp 1 cách mạnh mẽ chứ ko ẻo lả như bạn ấy!).
Tuần trước, mình phân cho bạn N và 1 bạn trai nữa tên là P trực lớp (mình là tổ trưởng). Buổi sáng đi học chính thì chỉ có bạn N trực thôi, mình cứ nghĩ là bạn N nghiêm mẫu lắm. Buổi chiều học phụ đạo thì cũng là 2 bạn đó trực nhưng bạn N đi trễ đến hết tiết mới vào lớp. Mình cảm thấy hơi "nóng" 1 chút vì bạn ấy là lớp phó học tập mà buổi trực phụ đạo nào cũng đi trễ cả! Kết quả là bị cô tiếng Anh phạt trực nhật cả tổ, trong 15 phút cả tổ 8 người phải quét xong cái lớp. Mình cũng chấp nhận quét với các bạn, nhưng trong lòng hơi ấm ức.
Tuần này cũng vậy, mới hồi chiều hôm nay, bạn N và bạn P đều ko trực. Bạn N nói là vì đi trễ nhưng đi trễ thì cũng khoảng 10 hay 15 phút chứ có ai mà đến phiên trực nhật của mình mà lại đi trễ hết tiết? Bạn ấy cũng ko chịu đi mượn chổi để quét. Kết quả là cả tổ phải trực, lần này "gắt" hơn, trong 10 phút cả tổ phải trực hết lớp!!!!!!! Lúc đó thì mình "nóng" lắm, cẳng muốn quét lớp chút nào! "Tại sao hai bạn ấy ko trực mà bắt cả tổ phải trực" - Mình nghĩ thế. Đột nhiên miệng mình thốt ra 1 câu :" Bạn nào trực thì trực, ko trực thì nghỉ. Mình ko trực đâu! Cô la cũng được!" Không biết là câu nói đó có ảnh hưởng tới ai không nhưng lúc về nhà mình hơi hối hận khi mình nói ra câu nói đó. Mặc dù cả tổ đều biết mình là 1 con "hơi chị đại", cứ chuyện gì mà không phải thì cứ cãi, lấy lại công bằng. Vì bạn ấy là lớp phó học tập nên mình ko giận bạn ấy lâu. Có khi mình bảo:"Nên đổi lớp phó học tập đi! Lớp phó gì đâu mà chẳng nghiêm chút nào!" Đôi khi mình ko nghĩ thế! Chắc là lúc đó mình giận quá nên mới như thế!
Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao để kìm nén cơn giận đây? Bố mình nói thẳng thắn là 1 điều tốt nhưng mình sợ mất lòng người khác! Mình sợ tuần sau bạn N cũng mắc phải lỗi như thế thì mình sẽ ko kìm được cơn giận mà thốt lên những từ ngữ ko được hay! Huhuhuhu :>( Không biết phải khuyên bạn ấy thế nào!
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
811
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
Chắc ai là bạn thân của mình trên HMF thì cũng biết rõ tính tình của mình. Bản thân mình là người thân thiện, thẳng thắn và rất công bằng.
Mình có quen 1 cô bạn dịu dàng từ hồi lớp 5, tên là N, vì chúng mình ko hay nói chuyện nhều nên cũng ko phải là bạn thân. Khi lên lớp 6, bạn ấy được cô chọn làm lớp phó học tập, mình cũng cảm thấy vui vì "buôn bỏ" được 1 ít ghánh nặng (vì hồi tiểu học mình đã từng 5 năm làm lớp phó học tập, mệt lắm!) Nhưng mình thấy bạn ấy không nghiêm chút nào! Lúc thì để quên hay làm mất sổ đầu bài, lúc thì quên trực nhật, nhát gan nữa (vì lớp phó học tập của lớp là người biết quản lí lớp 1 cách mạnh mẽ chứ ko ẻo lả như bạn ấy!).
Tuần trước, mình phân cho bạn N và 1 bạn trai nữa tên là P trực lớp (mình là tổ trưởng). Buổi sáng đi học chính thì chỉ có bạn N trực thôi, mình cứ nghĩ là bạn N nghiêm mẫu lắm. Buổi chiều học phụ đạo thì cũng là 2 bạn đó trực nhưng bạn N đi trễ đến hết tiết mới vào lớp. Mình cảm thấy hơi "nóng" 1 chút vì bạn ấy là lớp phó học tập mà buổi trực phụ đạo nào cũng đi trễ cả! Kết quả là bị cô tiếng Anh phạt trực nhật cả tổ, trong 15 phút cả tổ 8 người phải quét xong cái lớp. Mình cũng chấp nhận quét với các bạn, nhưng trong lòng hơi ấm ức.
Tuần này cũng vậy, mới hồi chiều hôm nay, bạn N và bạn P đều ko trực. Bạn N nói là vì đi trễ nhưng đi trễ thì cũng khoảng 10 hay 15 phút chứ có ai mà đến phiên trực nhật của mình mà lại đi trễ hết tiết? Bạn ấy cũng ko chịu đi mượn chổi để quét. Kết quả là cả tổ phải trực, lần này "gắt" hơn, trong 10 phút cả tổ phải trực hết lớp!!!!!!! Lúc đó thì mình "nóng" lắm, cẳng muốn quét lớp chút nào! "Tại sao hai bạn ấy ko trực mà bắt cả tổ phải trực" - Mình nghĩ thế. Đột nhiên miệng mình thốt ra 1 câu :" Bạn nào trực thì trực, ko trực thì nghỉ. Mình ko trực đâu! Cô la cũng được!" Không biết là câu nói đó có ảnh hưởng tới ai không nhưng lúc về nhà mình hơi hối hận khi mình nói ra câu nói đó. Mặc dù cả tổ đều biết mình là 1 con "hơi chị đại", cứ chuyện gì mà không phải thì cứ cãi, lấy lại công bằng. Vì bạn ấy là lớp phó học tập nên mình ko giận bạn ấy lâu. Có khi mình bảo:"Nên đổi lớp phó học tập đi! Lớp phó gì đâu mà chẳng nghiêm chút nào!" Đôi khi mình ko nghĩ thế! Chắc là lúc đó mình giận quá nên mới như thế!
Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao để kìm nén cơn giận đây? Bố mình nói thẳng thắn là 1 điều tốt nhưng mình sợ mất lòng người khác! Mình sợ tuần sau bạn N cũng mắc phải lỗi như thế thì mình sẽ ko kìm được cơn giận mà thốt lên những từ ngữ ko được hay! Huhuhuhu :>( Không biết phải khuyên bạn ấy thế nào!
Câu chuyện của em thì chị gặp nhiều rồi,bọn nó đã đến muộn còn ko chịu trực khiến bao nhiêu lần chị phải trực hộ.Chị cũng là một người thẳng thắn và cx đã có lần tức quá mà nói ra nx câu hơn hay.Lớp phó học tập lớp em còn chăm đó lớp cj còn lười hơn,cả trực nhật tuần lẫn trên lớp rất nhiều lần cj phải trực thay bạn ý.Chị thì cj vẫn cố chịu đựng các bạn ý và cj còn bảo cô chủ nhiệm giúp đỡ dể cô răn đe các bạn ấy.
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Chắc ai là bạn thân của mình trên HMF thì cũng biết rõ tính tình của mình. Bản thân mình là người thân thiện, thẳng thắn và rất công bằng.
Mình có quen 1 cô bạn dịu dàng từ hồi lớp 5, tên là N, vì chúng mình ko hay nói chuyện nhều nên cũng ko phải là bạn thân. Khi lên lớp 6, bạn ấy được cô chọn làm lớp phó học tập, mình cũng cảm thấy vui vì "buôn bỏ" được 1 ít ghánh nặng (vì hồi tiểu học mình đã từng 5 năm làm lớp phó học tập, mệt lắm!) Nhưng mình thấy bạn ấy không nghiêm chút nào! Lúc thì để quên hay làm mất sổ đầu bài, lúc thì quên trực nhật, nhát gan nữa (vì lớp phó học tập của lớp là người biết quản lí lớp 1 cách mạnh mẽ chứ ko ẻo lả như bạn ấy!).
Tuần trước, mình phân cho bạn N và 1 bạn trai nữa tên là P trực lớp (mình là tổ trưởng). Buổi sáng đi học chính thì chỉ có bạn N trực thôi, mình cứ nghĩ là bạn N nghiêm mẫu lắm. Buổi chiều học phụ đạo thì cũng là 2 bạn đó trực nhưng bạn N đi trễ đến hết tiết mới vào lớp. Mình cảm thấy hơi "nóng" 1 chút vì bạn ấy là lớp phó học tập mà buổi trực phụ đạo nào cũng đi trễ cả! Kết quả là bị cô tiếng Anh phạt trực nhật cả tổ, trong 15 phút cả tổ 8 người phải quét xong cái lớp. Mình cũng chấp nhận quét với các bạn, nhưng trong lòng hơi ấm ức.
Tuần này cũng vậy, mới hồi chiều hôm nay, bạn N và bạn P đều ko trực. Bạn N nói là vì đi trễ nhưng đi trễ thì cũng khoảng 10 hay 15 phút chứ có ai mà đến phiên trực nhật của mình mà lại đi trễ hết tiết? Bạn ấy cũng ko chịu đi mượn chổi để quét. Kết quả là cả tổ phải trực, lần này "gắt" hơn, trong 10 phút cả tổ phải trực hết lớp!!!!!!! Lúc đó thì mình "nóng" lắm, cẳng muốn quét lớp chút nào! "Tại sao hai bạn ấy ko trực mà bắt cả tổ phải trực" - Mình nghĩ thế. Đột nhiên miệng mình thốt ra 1 câu :" Bạn nào trực thì trực, ko trực thì nghỉ. Mình ko trực đâu! Cô la cũng được!" Không biết là câu nói đó có ảnh hưởng tới ai không nhưng lúc về nhà mình hơi hối hận khi mình nói ra câu nói đó. Mặc dù cả tổ đều biết mình là 1 con "hơi chị đại", cứ chuyện gì mà không phải thì cứ cãi, lấy lại công bằng. Vì bạn ấy là lớp phó học tập nên mình ko giận bạn ấy lâu. Có khi mình bảo:"Nên đổi lớp phó học tập đi! Lớp phó gì đâu mà chẳng nghiêm chút nào!" Đôi khi mình ko nghĩ thế! Chắc là lúc đó mình giận quá nên mới như thế!
Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao để kìm nén cơn giận đây? Bố mình nói thẳng thắn là 1 điều tốt nhưng mình sợ mất lòng người khác! Mình sợ tuần sau bạn N cũng mắc phải lỗi như thế thì mình sẽ ko kìm được cơn giận mà thốt lên những từ ngữ ko được hay! Huhuhuhu :>( Không biết phải khuyên bạn ấy thế nào!
Bọn họ chưa thấy việc bạn làm tổ trưởng như thế nào và học chưa biết mình có đúng hay không
vì thế , bạn hãy sẵn sàng đổi cho các bạn khác làm , rồi bọn họ sẽ hiểu thôi
đừng để bị ảnh hưởng bởi một chút nhỏ nhặt trong cuộc sống
bạn nhé
 
Top Bottom