Văn 8 Vai bố cô bé bán diêm kể lại câu chuyện

Phạm Thanh Bình 241206

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2018
283
88
61
17
Cà Mau
THCS Võ Thị Sáu

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Nếu là bố cô bé bán diêm thì em sẽ lại câu chuyện như thế nào?
Bạn tham khảo nhé
MB: Giới thiệu bản thân.
TB:
- Hoàn cảnh:
+ Gia đình chỉ còn cô con gái là người thân.
+ Nghiện rượu, cờ bạc. Trong những lần sau rượu, đánh đập và chửi mắng con mình.
+ Vì thiếu tiền mua rượu nên đã bắt con phải đi bán diêm lấy tiền.
- Bối cảnh:
+ Đêm giao thừa, tôi vẫn đắm chìm vào bài bạc và rượu mà mặc kệ đứa con gái của mình phải kiếm sống trong thời tiết giá rét.
+ Sáng hôm sau, phát hiện ra con gái đã mất vì đói và rét.
+ Nghe mọi người kể lại việc em quẹt diêm và lẩm bẩm nói những điều ước của mình.
+ Cảm xúc khi nghe kể (đau lòng, xót xa, ân hận,....)
KB: Cảm xúc nuối tiếc và ước mong mọi việc chưa xảy ra, tự hứa với bản thân phải sống tốt.

Bạn có thể kể theo trình tự thời gian: trước đêm giao thừa- đêm giao thừa- sáng hôm sau hoặc hồi tưởng lại: -sáng hôm sau- đêm giao thừa- trước đêm giao thừa. Khi kể bạn nên nói đến tâm trạng của bản thân nhiều, làm rõ tâm trạng đau buồn, ân hận khi gián tiếp gây ra cái chết của con gái.
 
Top Bottom