CLB Khu vườn ngôn từ [NLXH] Điều bản thân cần thay đổi để hạnh phúc

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có ai đó từng ví hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh, rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh, ai cũng có thể nhặt lên, chỉ cần dùng hai tay của mình để cố gắng, để kiếm tìm, để thay đổi. Quan niệm hạnh phúc của mỗi người không giống nhau và điều chúng ta cần làm để đạt được hạnh phúc cũng khác. Đối với tôi, không ngần ngại thể hiện tình cảm với những người ta yêu thương là sự thay đổi cần có để bản thân cảm thấy vui vẻ hơn. Có ai không muốn được sống trong bầu không khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười thay vì sự lạnh lẽo, ảm đạm giữa người với người? Cuộc sống hiện đại thôi thúc con người ta mải mê chạy theo thứ ánh sáng hào nhoáng mà lãng quên giá trị đích thực mình hằng khao khát. Để rồi ta bận bịu, vùi mình trong guồng quay của cuộc sống, học tập mà mỏi mệt, lãnh cảm với những người ta vốn yêu thương. Đôi khi ta quá e dè, ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm là vì không tìm được một điểm tựa để giãi bày sẻ chia, từ đó thu mình lại, sống trong sự cô đơn, khép kín đến ngột ngạt. Điều cuối cùng ta nhận lại được sau một chuỗi những suy nghĩ, hành động đó là gì? Chắc chắn không phải niềm hạnh phúc. Tại sao không thể tạm gác mọi việc sang một bên để trở về quây quần bên bữa cơm chiều ấm áp cùng gia đình? Tại sao không thể gọi một cuộc điện thoại hỏi han bố mẹ nơi quê nhà khi đang đi học ở một phương trời xa xôi? Tại sao không thể nắm đôi bàn tay gầy gò của mẹ mà thì thầm to nhỏ những lời yêu thương ngọt ngào? Những việc nhỏ nhặt như thế thôi, nhưng bạn biết không, nó không chỉ mang đến niềm vui cho người khác mà còn tạo nên sự thanh thản trong chính tâm hồn mình. Còn gì vui sướng hơn một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng chúng ta trao cho nhau, từng cử chỉ lời nói đó đâu khó khăn để thực hiện. Tôi thiết nghĩ bản thân mình cần biết cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, mở lòng nhiều hơn để hạnh phúc gõ cửa trái tim ta, bởi vì, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!
 
Top Bottom