Gần đây, nền nhạc EDM đã dần du nhập vào Việt Nam và phát triển 1 cách vô cùng mạnh mẽ. Hàng loạt các Festival với quy mô lớn - nhỏ được tổ chức ngày càng nhiều. Nhưng vụ việc tại lễ hội âm nhạc điện tử VEW (Vietnam Electronic Weekend) đã làm xấu đi rất nhiều bộ mặt EDM của nước nhà. Các bạn có suy nghĩ gì, sau vụ việc này ???
Bạn lên trang Loopcentre ấy. Có đăng trình chi tiết luôn. Nhưng nghe tin là 1 phần lỗi của ban tổ chức, 1 phần lỗi của Ravers
1 phần là do tính chất của 1 festival. Người đông đúc nên ngột ngạt, hơn nữa đi festival sẽ vận động khá nhiều, nên cần rất nhiều nước. Nhưng bên phía BTC ko đáp ứng dc điều này ( Tầm giữa buổi diễn, nước lọc tại quầy hết sạch, và chỉ còn đồ uống có cồn). Hơn nữa, trong buổi diễn lại có 7 người lợi dụng hút thuốc. Thiếu khí + Khói thuốc + Cơ thể thiếu nước, tích tụ cồn nên mới xảy ra sự việc
Mình thấy nó không liên quan gì đến "nền âm nhạc EDM Việt Nam" cả, mà thực tế nó ở khía cạnh, tức là về quản lý, tổ chức và "bộ mặt nghệ thuật" của nước nhà. Không chỉ riêng cộng đồng EDM mà còn cả những người sử dụng drug, ban tổ chức sự kiện, các nhà chức trách cũng đều bị ảnh hưởng nặng. Rất nhiều những quốc gia khác, mỗi lần có sự kiện âm nhạc gì lớn (không nhất thiết là EDM) chắc chắn sẽ có chuyện dùng drug, thậm chí cắm trại ở lâu ngày, nhậu nhẹt, quan hệ nữa. Nhiều các bạn trẻ sống theo kiểu "YOLO" quá mức, "cứ thử một lần cho biết", "nhiều người làm vậy mà", nên mới dẫn đến sự việc như thế. Vui lòng trước khi mở thread thảo luận, tìm hiểu kỹ sự việc và đặt cho đúng câu hỏi, đúng trọng tâm. PS: Lúc mở tin tức xem qua cứ tưởng có xả súng, khủng bố gì gì đó lol ;''))))))