Văn 7 Kỉ niệm ngày khai giảng ấn tượng của bạn là gì ? Cùng chia sẻ nhé ...

Kazuki Kei

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2018
15
40
6
Quảng Trị
Hải Thái
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có vẻ như Ngày khai giảng cũng cận kề . Bạn đã dự bao nhiêu buổi lễ khai giảng ? Bạn ấn tượng điều gì nhất mà bạn không thể quên trong buổi lễ ấy . Cùng chia sẻ những cảm xúc nhé !

1. Hôm nay vô tình lướt được bài này .
Cháu vào lớp 1 Phương Mai
Ba lô sách nặng 2 vai nhỏ gầy
Hai ngăn cặp sách chất đầy
Lại thên chai nước dép giày nhét trong
Cháu đeo chẳng nổi phần ông

Vai mang tay sách phố đông mệt phờ
Sớm đưa Trưa đón Tối chờ
Nai này cháu có đi đâu
Vấn ghi nhớ mãi ngày đầu cùng ông
Nắng thu má cháu ửng hồng
Cháu đi học đã có ông đi cùng
Và đây là những bức thư Cha , mẹ gửi tới các bạn ngày khia trường
* Gửi con trai yêu!
"3 năm trước bố dắt con đi khai giảng mẫu giáo trong tâm trạng lâng lâng. 3 năm sau nhìn lại cái hình này, rõ ràng con khác nhiều so với bây giờ. Thời gian âm thầm trôi, tưởng chậm nhưng hoá ra nhanh vùn vụt. Con lớn bao nhiêu thì rõ ràng là bố lão hoá bấy nhiêu. Quy luật.
30 năm trước bà nội dắt bố đi khai giảng lớp 1. Hôm đó bố được giao đại diện học sinh mới phát biểu "1 bài", khoảng dăm ba câu. Mặc dù đã chuẩn bị trước cả tuần và ở nhà đọc thuộc lòng nhưng khi đến lượt thì, đứng trước chỗ đông người bố oà khóc ngon lành vì sợ.

Đến giờ bố vẫn nhớ nguyên cảm giác lúc đó.
Cuộc sống đã thay đổi quá lớn, kể từ hôm bố khóc vì quên bài phát biểu. Lớp 1 bây giờ khác hoàn toàn ngày xưa. Gánh nặng mà gia đình, xã hội đặt lên 2 vai đứa trẻ 6 tuổi cũng lớn hơn ngày xưa quá nhiều. Ngày xưa đâu có phải học hành gì nhiều, giờ không học tốt tiểu học khó tìm được cửa sáng cấp 2. Không tốt cấp 2 thì cấp 3 chỉ cập bến được những trường hạng xoàng... rất rất áp lực. Làm sao bố có thể không lo lắng!
Ngày mai bố sẽ lại dắt con đi khai giảng năm học mới. Vào giai đoạn mới của cuộc đời, con trai hãy cứ tiếp tục hồn nhiên, trong sáng đến ngây ngô. Bố mẹ sẽ có trách nhiệm cùng các cô ở trường biến việc học thành niềm vui của con. Như thế là cách học tạo ít áp lực nhất. Con người ta chỉ làm tốt được điều mình yêu thích thôi.
Khi con ra sân bay, đón nỗi nhớ cồn cào của bố, con hét lên câu gì nhớ không? "Bố ơi, Lego", làm bố bật cười. Hãy luôn là anh bạn hồn nhiên của bố cho hết tuổi tiểu học. Đến "tuổi biết buồn" chúng ta sẽ lại cùng đồng hành, anh bạn nhỏ nhé!"

* "Hè đi qua đi để lại những vệt nắng vàng nhạt nhoà vương trên những tán lá, những con người lặng lẽ bên cuộc sống vốn hối hả, ai cũng muốn một cái đích trọn vẹn nhất cho mục tiêu của mình, rồi có thể nó đến hoặc không đến, nỗi buồn hay niềm vui cũng chỉ thế thôi... còn lại gì sau mùa hè khắc nghiệt.
Mùa tựu trường, mùa của những trái tim non nớt rung lên những nhịp sống mới, rồi mọi trải nghiệm sẽ mang đến cho các con những giá trị cuộc sống nhất định, yêu các con..."

Bạn đọc Kiều Đặng
*"Chúc con trai của Ba bước vào năm học mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hăng say trong học tập. Mong con và các bạn có những kỷ niệm đẹp đẽ về những ngày đến trường như Ba và các bạn ngày ấy đã từng đi qua.
Ba yêu con!"
* “Mới ngày nào con gái bước chân vào lớp 6, giờ đã cuối cấp 2 rồi, nhanh quá. "Bạn FB" dạo này hay nhắc lại kỷ niệm xưa làm mình thấy bồi hồi quá, đã 3 năm rồi từ khi con vào cấp 2 mẹ không đi dự lễ khai giảng cùng con…."
"Từ ngày có em học cùng trường, cô chị ra vẻ trách nhiệm phết: Thế là bây giờ cứ ra chơi con lại phải chạy đến lớp em để trông em à? Nàng ta giữ em đến mức mà cứ thấy mặt chị đứng trước cửa lớp là chàng ta bực lắm, ra đuổi chị về lớp..."

----------- END -------
Cùng chia sẻ nhé !
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Cháu vào lớp 1 Phương Mai
Ba lô sách nặng 2 vai nhỏ gầy
Hai ngăn cặp sách chất đầy
Lại thên chai nước dép giày nhét trong
Cháu đeo chẳng nổi phần ông

Vai mang tay sách phố đông mệt phờ
Sớm đưa Trưa đón Tối chờ
Nai này cháu có đi đâu
Vấn ghi nhớ mãi ngày đầu cùng ông
Nắng thu má cháu ửng hồng
Cháu đi học đã có ông đi cùng
Đọc đoạn thơ này xong đúng nhớ cái ngày mà ông / bà đưa mình đi học.
* Gửi con trai yêu!
"3 năm trước bố dắt con đi khai giảng mẫu giáo trong tâm trạng lâng lâng. 3 năm sau nhìn lại cái hình này, rõ ràng con khác nhiều so với bây giờ. Thời gian âm thầm trôi, tưởng chậm nhưng hoá ra nhanh vùn vụt. Con lớn bao nhiêu thì rõ ràng là bố lão hoá bấy nhiêu. Quy luật.
30 năm trước bà nội dắt bố đi khai giảng lớp 1. Hôm đó bố được giao đại diện học sinh mới phát biểu "1 bài", khoảng dăm ba câu. Mặc dù đã chuẩn bị trước cả tuần và ở nhà đọc thuộc lòng nhưng khi đến lượt thì, đứng trước chỗ đông người bố oà khóc ngon lành vì sợ.

Đến giờ bố vẫn nhớ nguyên cảm giác lúc đó.
Cuộc sống đã thay đổi quá lớn, kể từ hôm bố khóc vì quên bài phát biểu. Lớp 1 bây giờ khác hoàn toàn ngày xưa. Gánh nặng mà gia đình, xã hội đặt lên 2 vai đứa trẻ 6 tuổi cũng lớn hơn ngày xưa quá nhiều. Ngày xưa đâu có phải học hành gì nhiều, giờ không học tốt tiểu học khó tìm được cửa sáng cấp 2. Không tốt cấp 2 thì cấp 3 chỉ cập bến được những trường hạng xoàng... rất rất áp lực. Làm sao bố có thể không lo lắng!
Ngày mai bố sẽ lại dắt con đi khai giảng năm học mới. Vào giai đoạn mới của cuộc đời, con trai hãy cứ tiếp tục hồn nhiên, trong sáng đến ngây ngô. Bố mẹ sẽ có trách nhiệm cùng các cô ở trường biến việc học thành niềm vui của con. Như thế là cách học tạo ít áp lực nhất. Con người ta chỉ làm tốt được điều mình yêu thích thôi.
Khi con ra sân bay, đón nỗi nhớ cồn cào của bố, con hét lên câu gì nhớ không? "Bố ơi, Lego", làm bố bật cười. Hãy luôn là anh bạn hồn nhiên của bố cho hết tuổi tiểu học. Đến "tuổi biết buồn" chúng ta sẽ lại cùng đồng hành, anh bạn nhỏ nhé!"

* "Hè đi qua đi để lại những vệt nắng vàng nhạt nhoà vương trên những tán lá, những con người lặng lẽ bên cuộc sống vốn hối hả, ai cũng muốn một cái đích trọn vẹn nhất cho mục tiêu của mình, rồi có thể nó đến hoặc không đến, nỗi buồn hay niềm vui cũng chỉ thế thôi... còn lại gì sau mùa hè khắc nghiệt.
Mùa tựu trường, mùa của những trái tim non nớt rung lên những nhịp sống mới, rồi mọi trải nghiệm sẽ mang đến cho các con những giá trị cuộc sống nhất định, yêu các con..."

Bạn đọc Kiều Đặng
*"Chúc con trai của Ba bước vào năm học mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hăng say trong học tập. Mong con và các bạn có những kỷ niệm đẹp đẽ về những ngày đến trường như Ba và các bạn ngày ấy đã từng đi qua.
Ba yêu con!"
* “Mới ngày nào con gái bước chân vào lớp 6, giờ đã cuối cấp 2 rồi, nhanh quá. "Bạn FB" dạo này hay nhắc lại kỷ niệm xưa làm mình thấy bồi hồi quá, đã 3 năm rồi từ khi con vào cấp 2 mẹ không đi dự lễ khai giảng cùng con…."
"Từ ngày có em học cùng trường, cô chị ra vẻ trách nhiệm phết: Thế là bây giờ cứ ra chơi con lại phải chạy đến lớp em để trông em à? Nàng ta giữ em đến mức mà cứ thấy mặt chị đứng trước cửa lớp là chàng ta bực lắm, ra đuổi chị về lớp..."

----------- END -------
Thật xúc động, bạn cho mình xin link đc k?
 
  • Like
Reactions: Kazuki Kei

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Cháu vào lớp 1 Phương Mai
Ba lô sách nặng 2 vai nhỏ gầy
Hai ngăn cặp sách chất đầy
Lại thên chai nước dép giày nhét trong
Cháu đeo chẳng nổi phần ông

Vai mang tay sách phố đông mệt phờ
Sớm đưa Trưa đón Tối chờ
Nai này cháu có đi đâu
Vấn ghi nhớ mãi ngày đầu cùng ông
Nắng thu má cháu ửng hồng
Cháu đi học đã có ông đi cùng
Bài này viết sai chính tả nhiều quá : thên, nai, vấn
 
Top Bottom