Nghe chừng tất cả các ý kiến of mấy mem 91 đều bày tỏ niềm sung sướng khi 6 môn thi TN ko có: Sử và Hoá nhỉ! Mình cũng thế, hì , môn hoá là môn mình học "gà" nhất, sử tạm tạm, nhưng thay sử = địa là ổn rùi- 1 môn dễ học và dễ xơi điểm (với mình là thế còn các bạn sao mình hok bít ý kiến sao )!
Đồng ý với bạn, đối với mình thì Địa dễ kiếm điểm, có thể ăn điểm ở phần biểu đồ, nhận xét không khó, tư duy một chút là ra ngay. Mình đã thở phào vì không có Hóa đấy, Hóa mình dở ẹc và càng sợ vì hôm nọ ko biết làm thế nào mà được 10 điểm 1 tiết. Điểm thế này đến lúc thi TN mà thấp thì chết.
híc híc các bác thấy nhẹ gánh nhưng em chẳng thấy nhẹ tẹo nào.
Lý thì khó hơn hóa. Sinh thì híc không học nổi thà thi sử còn dễ nuốt hơn là thi sinh.
Kiểu này thì em tạm hoãn ôn thi đại học lại để ôn thi tốt nghiệp rùi. Có 2 môn dở éc trong thi tốt nghiệp là anh và sinh (