Cả nhà cứu iem zới. Món này em chết mất

C

congchualolem_b

trước tiên phải chọn đối tượng và bn muốn nói tới để xác định đc tình cảm cũng như tình huống sẽ đưa vào
+đầu tiên phải nêu ng thân mà bn yêu mến , ng đó đã tác động j tới bn( ngắn gọn vì là mở bài)
+đặc đỉêm về ngọai hình( có phần trau chuốt và bỉêm cảm)
+kỉ niệm thời ấu thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc
+đã dạy mình những j, đối xử thế nào và cảm giác lúc đó ra sao
+giờ ng đó còn hay đã khuất và cảm nhận của bn hiện giờ ra sao về ng đó với những lời dạy thưở bé
+dù có đi đâu ,về đâu hay làm j,thời gian qua bao lâu thì tình cảm vẫn k phai mờ và hình ảnh vẫn mãi trog tim cùng lời hứa ngày xưa
 
S

seagirl_41119

Mỗi ng có một cảm xúc về ng thân riêng hok ai giống ai,ví dụ bn thik nói về mẹ nhưng mình thik nói về bố,mình post dàn ý về bố lên nhưng bn lại hok mún viết về bố thì cũng đành bó tay.
mình sẽ thử xây dựng một dàn ý chung xem nhé:
MB:Giới thiệu về đối tượng biểu cảm(sơ lược thui nha)
Tb:biểu cảm về ng đó:
+đầu tiên sẽ là về hình dáng bên ngoài,bn cần miêu tả về ng đó
+Những ấn tượng ở của bn về ng đó khiến bn nhớ đến ng đó và viết bài về ng đó
+Giữa bn và ng đó có những kỉ niệm vui bùn ra sao,kỉ niệm nào làm bn nhớ nhất?
+Tinhf cảm hiện tại và sau này giữa bn và ng đó như thế nào?
+Bn có gì gửi gắm đến ng đó hoặc ng đó gửi gắm điều j ở bn?
+bn sẽ làm j để làm trọn sự tin tưởng ng đó dành cho bn,để giữ gìn mối wan hệ tốt đẹp giữa 2 ng
......
KB:Nhấn mạnh và chốt lại tình cảm mà bn dành cho ng ấy,lời hứa và những dự định bn định làm để làm ng đó vui
....
Bn cần kêt hợp hài hoà giữa biểu cảm,tự sự (kể lại kỉ niệm cũ),miêu tả(ngoại hình)nha
 
Top Bottom