1 số đề văn khó

T

trungrom3210

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Viết 1 đoạn văn ngắn nói về hình ảnh người bộ đội cụ Hồ ( Có dùng từ trái nghĩa, Hán việt)
2)Viết 1 doạn văn ngắn ca ngợi tình bạn ( Có dùng từ Hán việt , đồng nghĩa , trái nghĩa )
3)Viết 1 đoạn văn về ngày 20 -11 (Dùng quan hệ từ ,từ trái nghĩa)
4)Viết 1 đoạn văn ngắn nói về Mẹ (có dùng quan hệ từ , từ Hán Việt )
5)Viết 1 đoạn văn nói về quê hương ( có dùng đại từ , từ Hán Việt)
6)Viết 1 đoạn văn công ơn thầy cô ( Có dùng quan hệ từ , từ Hán việt )
 
T

tieuyetdethuong1

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người mẹ nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen láy nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Mẹ dạy bảo cho em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống.Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.
Nguồn: google
 
Last edited by a moderator:
T

tieuyetdethuong1

Ôi! Buổi sáng trên quê hương tôi mới đẹp làm sao! Bầu không khí trong
lành cộng thêm hương thơm thoang thoảng của hương đồng cỏ nội hòa quyện vào nhau
thật dễ chịu. Những giọt sương sớm long lanh đọng trên lá như những viên pha lê lấp lánh.
Xa xa, sau lũy tre làng, ông mặt trời tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon lành cùng với tiếng gà
trống đánh thức mọi người dậy. Quê hương tôi thật thanh bình và yên ả. Tôi yêu quê - yêu những con người chân lấm tay bùn nhưng kiên cường bất khuất.
Nguồn: google
 
R

rutifuentoran

văn 7

Quê hương tôi có biết bao nơi đẹp nhưng đối với tôi đẹp nhất vẫn là dòng sông chảy hiền hòa, êm ả. Dòng sông này là một người bạn rất gần gũi và thân quen với chúng tôi nên mọi người ai cũng gọi nó với cái tên thân mật " Sông Thân ". Dòng sông này chính là nguồn nước dồi dào bồi đắp cho những khu ruộng quê tôi. Sông Thân luôn đón chào chúng tôi với sự hân hoan, vui vẻ. Vì vậy, cứ mỗi buổi chiều, chúng tôi lại rủ nhau đi tắm sông...
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom