Đó chính là một ngày u ám, một ngày k đẹp như cả hai tưởng tượng
Khi bất ngờ một sự cố nhỏ xảy ra khiến cả 2 nảy sinh mâu thuẫn sẽ chẳng ai chịu nhường ai vì cả 2 đều tự cho là mình đúng . Vậy đó đâu phải cứ yêu nhau là ở bên cạnh nhau vui vẻ một ngày đối với chúng ta là 24 tiếng nhưng hôm nay đối với họ chỉ có 1 vài tiếng đồng hồ nhạt nhẽo thời gian rồi lại tiếp tục trôi và ngày định mệnh này sẽ lại nằm lại trong ngăn kí ức. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác họ sẽ đi qua nhau như 2 người xa lạ . Dù có còn yêu tới đâu thì khoảng cách giữa họ cũng đã quá xa. Vậy cứ hãy xem nhau như hai người qua đường của nhau. Một ngày u ám đầy kỉ niệm sẽ kết thúc cùng những giọt lệ đầu tiên vì một người con trai từ đôi mắt long lanh của cô gái và kết thúc cùng sự tức giận của chàng trai .Đấy sự đời là thế nếu định mệnh đã an bài thì ta nên im lặng và chấp nhận. Tôi đã từng nghe 1 câu nói :không có cảm xúc nào khó tả như cảm giác gặp lại người yêu cũ và hôm nay chúng ta lại yêu nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp anh và em sẽ lại bước qua nhau như hai người xa lạ
Kết thúc thúc ngôn tình ai muốn đọc tiếp thì bình luận vô nha