S
sonmoc


1. Mẫu đơn
- SBD: 027
- Tên 4rum : saklovesyao
- Tên thật : Nguyễn Thị Minh Châu
- Ngày, tháng, năm sinh : 27.3.2000
- Nick Y!M : sisterofclampfamily
- Thành tích bản thân :
+ 8 năm liền làm lớp trưởng, 1 năm làm liên đội trưởng, 2 năm liền làm liên đội phó, hiện đang là người giữ nhiều chức vụ nhất trong trường
+ 5 năm liền nhất chữ đẹp cấp Trường, 4 năm liền khuyến khích chữ đẹp cấp Quận
+ Khuyến khích Tin học trẻ cấp Quận, Khuyến khích giải Olympic Tiếng Anh của Language Link toàn thành phố lần 8 với 78/80 điểm, Khuyến khích IOE cấp Quận
- Địa chỉ : số 32 ngõ 138 ngách 26 phố chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội
- Lí do tham gia cuộc thi : ham hố + được ủng hộ
) Ngoài ra còn muốn thử sự tự tin của mình 
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: Lần đầu tiên tham gia diễn đàn, đã có một vụ cãi nhau nhỏ xảy ra và từ đó có thêm anh hai
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: Được giao lưu, học hỏi, kết bạn... và nữa là được là chính mình
- Ảnh :
2. Bài giới thiệu
Lời đầu tiên, em xin kính chào các anh chị trên diễn đàn học tập lớn nhất Việt Nam ta: diễn đàn hocmai.vn !
Em xin tự giới thiệu, em là saklovesyao, tên thật là Nguyễn Thị Minh Châu, hiện đang là “cư dân” của lớp 6B thân yêu, trường THCS Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau đây em xin giới thiệu một chút về bản thân
Chẳng phải tự nhận, bè bạn trong lớp, trong trường ai cũng nói rằng em là một cô bé rất có trách nhiệm, thẳng tính, cương trực. Là một lớp trưởng, một liên đội phó của trường, em luôn luôn ý thức được công việc của mình và cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nên thường được mọi người tín nhiệm giao cho nhiều việc. Tuy vậy em cũng không kém phần hiếu động. Với bản chất mạnh mẽ của mình, em thường là người đầu têu ra những cuộc vui trong lớp. Có lẽ chính vì thế em thường xuyên bị hỏi khéo rằng là con trai hay con gái mà sao nghịch thế. Những lúc đó em chỉ biết cười trừ, đáp qua loa cho xong chuyện vì không biết phải trả lời làm sao cho phải. Đôi lúc em cũng không hiểu được tại sao mình lại có phần giống con trai đến thế: từ nhỏ, em đã cảm thấy cực kỳ ghét những bộ phim hoạt hình barbie và chỉ thích xem siêu nhân; trong nhà của em chả thấy búp bê hay gấu bông chi hết, chỉ thấy toàn rô bốt và xe ô tô đồ chơi là nhiều…
Coi “nam tính” thế thôi chứ em vẫn còn mang chút gì đó rất “con gái”: vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, thật thà đến nỗi dễ bị lũ bạn chòng ghẹo. Với mắt thẩm mĩ cao – được coi là cao nhất lớp – em thường được tụi bạn nhờ “tư vấn” về những việc liên quan về hội họa: có thể nói phần lớn những hình xếp giấy origami, những bài vẽ…. của chúng đều có em “nhúng tay” vào – dù ít dù nhiều. Em rất thích học nhạc. Hồi còn nhỏ em đã được thầy cô chọn vào đội tuyển bồi dưỡng organ của trường và thường xuyên được đi biểu diễn tại những hội diễn chào mừng của phường, của quận… Cho đến bây giờ môn Âm Nhạc vẫn là điểm mạnh của em trong những môn phụ. Em cũng rất thích học các môn tự nhiên: Toán, Lý, Sinh…. Vì nó dễ hiểu và không trìu tượng như những môn học thuộc lòng. Em có rất nhiều ước mơ: muốn làm cô giáo, muốn làm luật sư… nhưng ước mơ lớn nhất của em sau này sẽ trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người.
Trên đây là đôi nét về em. Rất mong được mọi người ủng hộ !
3. Phần trả lời
1. Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn? <Khuyến khích tham khảo ý kiến của các thành viên, thông tin từ các box, …>
- Tuy mới vào diễn đàn từ tháng 7 năm ngoái, chưa nắm bắt được hết tình hình diễn đàn, nhưng theo em thấy thì từ tháng 5 năm 2007 cho đến hiện nay đã được hơn 5 năm, em thấy rằng diễn đàn mình đã trải qua rất nhiều chặng đường và để lại những dấu mốc chói lọi: trở thành diễn đàn học tập lớn nhất VN; đã lập ra nhiều chương trình như tư vấn hướng nghiệp, chương trình thi thử đại học rất thành công, có những event lớn nhằm góp phần khiến cho diễn đàn thêm phần sôi nổi…
2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau?
a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác.
- Em sẽ nói chuyện với bạn ấy, tìm hiểu phân tích rõ ngọn ngành vấn đề cho bạn ấy hiểu
b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn.
- Em sẽ giải thích rõ lại vấn đề với bạn ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết
c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn.
- Em sẽ tiếp tục cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời hòa giải mối hiềm khích giữa em và trưởng nhóm, Smod
d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt.
- Em sẽ góp ý thẳng thắn với Admin
e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn.
- Em sẽ tìm hiểu xem tại sao những người bạn đó lại có những ý định, tư tưởng muốn chống phá diễn đàn. Nếu có thể em sẽ phân tích rõ cho các bạn ấy rằng điều đó là không nên. Nếu các bạn ấy vẫn tiếp tục những ý định đó thì em sẽ thông báo với các Smod/Admin để tìm biện pháp xử lý
3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì?
- Em tự nhận tháy từ khi tham gia diễn đàn cho tớ bây giờ, em vẫn chưa làm được gì nhiều. Nhưng có lẽ điều tốt nhất mà em đã làm cho diễn đàn đó là đăng ký và trở thành Mod của diễn đàn, để cùng chung tay, chia sẻ phần nào những công việc mà mọi người đang làm, để cùng góp phần đưa diễn đàn ngày một đi lên
- SBD: 027
- Tên 4rum : saklovesyao
- Tên thật : Nguyễn Thị Minh Châu
- Ngày, tháng, năm sinh : 27.3.2000
- Nick Y!M : sisterofclampfamily
- Thành tích bản thân :
+ 8 năm liền làm lớp trưởng, 1 năm làm liên đội trưởng, 2 năm liền làm liên đội phó, hiện đang là người giữ nhiều chức vụ nhất trong trường
+ 5 năm liền nhất chữ đẹp cấp Trường, 4 năm liền khuyến khích chữ đẹp cấp Quận
+ Khuyến khích Tin học trẻ cấp Quận, Khuyến khích giải Olympic Tiếng Anh của Language Link toàn thành phố lần 8 với 78/80 điểm, Khuyến khích IOE cấp Quận
- Địa chỉ : số 32 ngõ 138 ngách 26 phố chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội
- Lí do tham gia cuộc thi : ham hố + được ủng hộ
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: Lần đầu tiên tham gia diễn đàn, đã có một vụ cãi nhau nhỏ xảy ra và từ đó có thêm anh hai
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: Được giao lưu, học hỏi, kết bạn... và nữa là được là chính mình
- Ảnh :



2. Bài giới thiệu
Lời đầu tiên, em xin kính chào các anh chị trên diễn đàn học tập lớn nhất Việt Nam ta: diễn đàn hocmai.vn !
Em xin tự giới thiệu, em là saklovesyao, tên thật là Nguyễn Thị Minh Châu, hiện đang là “cư dân” của lớp 6B thân yêu, trường THCS Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau đây em xin giới thiệu một chút về bản thân
Chẳng phải tự nhận, bè bạn trong lớp, trong trường ai cũng nói rằng em là một cô bé rất có trách nhiệm, thẳng tính, cương trực. Là một lớp trưởng, một liên đội phó của trường, em luôn luôn ý thức được công việc của mình và cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nên thường được mọi người tín nhiệm giao cho nhiều việc. Tuy vậy em cũng không kém phần hiếu động. Với bản chất mạnh mẽ của mình, em thường là người đầu têu ra những cuộc vui trong lớp. Có lẽ chính vì thế em thường xuyên bị hỏi khéo rằng là con trai hay con gái mà sao nghịch thế. Những lúc đó em chỉ biết cười trừ, đáp qua loa cho xong chuyện vì không biết phải trả lời làm sao cho phải. Đôi lúc em cũng không hiểu được tại sao mình lại có phần giống con trai đến thế: từ nhỏ, em đã cảm thấy cực kỳ ghét những bộ phim hoạt hình barbie và chỉ thích xem siêu nhân; trong nhà của em chả thấy búp bê hay gấu bông chi hết, chỉ thấy toàn rô bốt và xe ô tô đồ chơi là nhiều…
Coi “nam tính” thế thôi chứ em vẫn còn mang chút gì đó rất “con gái”: vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, thật thà đến nỗi dễ bị lũ bạn chòng ghẹo. Với mắt thẩm mĩ cao – được coi là cao nhất lớp – em thường được tụi bạn nhờ “tư vấn” về những việc liên quan về hội họa: có thể nói phần lớn những hình xếp giấy origami, những bài vẽ…. của chúng đều có em “nhúng tay” vào – dù ít dù nhiều. Em rất thích học nhạc. Hồi còn nhỏ em đã được thầy cô chọn vào đội tuyển bồi dưỡng organ của trường và thường xuyên được đi biểu diễn tại những hội diễn chào mừng của phường, của quận… Cho đến bây giờ môn Âm Nhạc vẫn là điểm mạnh của em trong những môn phụ. Em cũng rất thích học các môn tự nhiên: Toán, Lý, Sinh…. Vì nó dễ hiểu và không trìu tượng như những môn học thuộc lòng. Em có rất nhiều ước mơ: muốn làm cô giáo, muốn làm luật sư… nhưng ước mơ lớn nhất của em sau này sẽ trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người.
Trên đây là đôi nét về em. Rất mong được mọi người ủng hộ !
3. Phần trả lời
1. Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn? <Khuyến khích tham khảo ý kiến của các thành viên, thông tin từ các box, …>
- Tuy mới vào diễn đàn từ tháng 7 năm ngoái, chưa nắm bắt được hết tình hình diễn đàn, nhưng theo em thấy thì từ tháng 5 năm 2007 cho đến hiện nay đã được hơn 5 năm, em thấy rằng diễn đàn mình đã trải qua rất nhiều chặng đường và để lại những dấu mốc chói lọi: trở thành diễn đàn học tập lớn nhất VN; đã lập ra nhiều chương trình như tư vấn hướng nghiệp, chương trình thi thử đại học rất thành công, có những event lớn nhằm góp phần khiến cho diễn đàn thêm phần sôi nổi…
2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau?
a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác.
- Em sẽ nói chuyện với bạn ấy, tìm hiểu phân tích rõ ngọn ngành vấn đề cho bạn ấy hiểu
b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn.
- Em sẽ giải thích rõ lại vấn đề với bạn ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết
c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn.
- Em sẽ tiếp tục cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời hòa giải mối hiềm khích giữa em và trưởng nhóm, Smod
d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt.
- Em sẽ góp ý thẳng thắn với Admin
e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn.
- Em sẽ tìm hiểu xem tại sao những người bạn đó lại có những ý định, tư tưởng muốn chống phá diễn đàn. Nếu có thể em sẽ phân tích rõ cho các bạn ấy rằng điều đó là không nên. Nếu các bạn ấy vẫn tiếp tục những ý định đó thì em sẽ thông báo với các Smod/Admin để tìm biện pháp xử lý
3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì?
- Em tự nhận tháy từ khi tham gia diễn đàn cho tớ bây giờ, em vẫn chưa làm được gì nhiều. Nhưng có lẽ điều tốt nhất mà em đã làm cho diễn đàn đó là đăng ký và trở thành Mod của diễn đàn, để cùng chung tay, chia sẻ phần nào những công việc mà mọi người đang làm, để cùng góp phần đưa diễn đàn ngày một đi lên