

| 01. 04. 2022 - Tháng tư là lời nói dối của ai? |
- Một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, một trăm hai mươi sáu. Trong đó có bao nhiêu lượt xem của cậu?- Tớ không đếm. Vài trăm, vài ngàn, hoặc hơn…
- Nhiều vậy, nghe cả tháng tư luôn à?
- Không, tớ nghe cả năm.
Có những bài hát, dù đặt cả ngày tháng vào đó, người ta vẫn chọn nghe suốt một thời gian dài. Không chỉ vì nó hay, mà có thể vì ở đó, có kỉ niệm.
Nếu như kỉ niệm vốn là của hai người, thì khi một người không còn, hay không nhớ nữa, người còn lại sẽ gánh lấy tất cả hồi ức ấy, trên đời này, sẽ chỉ còn người ấy nhớ rằng, mình đã từng tồn tại như thế mà thôi…
