wa.........ngưỡng mộ à nhen..........chị nghĩ em học ở đâu là quyết định của chính em thôi, miễn sao ở nơi đó em cảm thấy vui và em luôn đi về phía trước chứ ko đứng yên hay thụt lùi là ok rùi............ học thì bao giờ chả vất vả hả em......
vì nhờ em chị mới thấy được rằng lớp học của chị đáng yêu đến nhường nào, nhờ em chị mới thôi cái suy nghĩ chán chường về lo7p1 mình, thôi cái suy nghĩ ước gì mình học lớp khác, dẫu sao thì nhiều lúc, lớp chị rất đáng yêu, giờ thì chị nghĩ làm gì đó để giúp lớp hơn là chê và ghét nó...như thế ko phải vui hơn sao.........
Thứ 1 tham gia cho vui
Thứ 2 là mem của học mãi tham gia cho diễn đàn thêm sôi động
Thứ 3 post hình lên bằng cách đưa ảnh vào album
Thứ 4 Tham gia để wen biết nhiều bạn hơn
Ôi trời ơi............ko lên là ko được th bứt rứt ghê ha....................ko tài nào chịu nổi.......nhớ mà.............thôi có lẽ laco ko đi đâu........mặc kệ........cứ ở đây lên được thì lên ko lên được thì thui
úi chao...1 ngày ko lên rồi,,,,,,,,,nhớ ghê há.................mình dùng máy của chị nên cũng ko sao.......hihihi...................nhưng mình vẫn khó lên lắm.........chào nhé!!!!!!!!!!!!!