T
Lượt Thích
2

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Nguyễn Ngọc Hân cậu ak :) , bình thường mà sao có vẻ ngạc nhiên vậy cậu ?
    ---------------------------------
    vâng =.=! mẹ em tuyên bố xanh rờn:
    " cô ba ko có cần nhiều lời. Chọn 1 là laptop + cắt mạng, 2 là có mạng và ko gì nữa"
    => e ngậm ngùi chọn ước mơ 1 đời e ...lap yêu :x
    ^^ làm mod hay ko làm mod đều như nhau cả ;))
    hơn mỗi cái màu thôi :">
    ngày xưa e tưởng oai lắm, bây giờ thấy bt :-j
    ghê thật =.=! thấy nản cho thi cử :-j.
    mà có lẽ thứ 2 e off luôn để tập chung ôn cấp 3 ^^
    sẽ nhớ chị lắm ý :">
    5-12-95 => học muộn ^^
    e nghe bảo nêú ko đủ điểm đậu, người ta chạy kiểu phúc khảo à ? gian lận trong cả GD, mục nát đến thế là cùng :-j
    ủa :eek:
    thi chuyên mà cũng...chạy á :-S
    choáng + sốc toàn tập >"<
    mấy đứa đó ko đủ năng lực lại còn .... :-j
    bôi bác =.=!
    Rừng Na-uy trông đã thấy nghệ thuật chắc là nhờ Trần Anh Hùng (chị xem "Mùa hè chiều thẳng đứng" và ấn tượng cực kỳ với anh đầu trọc này luôn :x), còn "Cánh đồng bất tận" movie version thì đừng so với truyện, không phải là nó ít tính nghệ thuật hơn hay j j đó, chị chả biết j về nghệ thuật nên ko dám bàn, nhưng phim cũng không quá tệ đâu. Em so sánh Rừng Na-uy với Cánh đồng bẩt tận chị cũng đã thấy không phải rồi, Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn viết từ trái tim chứ không dụng võ nhiều, thô mộc chứ không trau chuốt, và để dễ hình dung thì tạm xếp chị ấy vào nhóm nhà văn hiện thực :D, "nghệ thuật vị nhân sinh".

    Nếu em muốn thêm 1 chút "leng keng" về NNT thì sau khi xuất bản Cánh đồng bất tận, chị ấy bị chính quyền chỉ trích rất nhiều, tuy nhiên "Cánh đồng bất tận" lại trở thành hiện tượng & là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều luận văn luận án hồi 2006-2007 đấy :D.
    :D nếu em cảm thấy phải đọc hết cả "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" mà lại phải phân vân xem có nên đọc Nguyễn Ngọc Tư không thì cũng hơi khó hiểu đấy nhỉ.
    Hồi năm 1 chị có 1 thời gian theo dõi blog Gào hẳn hoi đấy :D, tương đối lạ so với những người khác chị biết, cuộc sống lạ, quan điểm cũng lạ, nhưng sau đó khá nhiều bạn cũng có style đó nên chị bỏ, vả lại từ sau khi ra sách (quyển đầu tay là "Cho em gần anh thêm chút nữa" thì phải, vì trước đó có thấy rục rịch trên blog) thì tự nhiên thấy bớt ngoa nên chả ưng nữa. Dù sao thì chị ấy cũng nhiều hơn mình vài tuổi, và có những thứ đáng để mình tôn trọng. Mà không biết em đã đọc truyện nào Gào viết chưa nhỉ, sao lại ác cảm ghê thế? :D
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom