Hnay, vẫn ăn 2 bát cơm, ngày ngủ 5-7 tiếng, vẫn mệt, đau răng, đau họng nhưng được cái là khả quan hơn hôm qua. Hnay học cũng vui vui. Mình biết thêm một bạn, tên là Lan, ở Mk I, Cass chính hiệu luôn. Thước kẻ, hộp bút, móc điện thoại, móc khóa,... toàn dbsk :-*. Bạn ấy cũng hay đi off gớm, còn quảng bá vs mình là mấy chị ở nhóm bạn ý còn làm đồ handmade nữa. Nàng ta còn khẳng định chắc nịch, dù có ôn thế nào tháng 6 cũng phải ra Hà Nội !
Được cái nàng ta cũng học được được ( trong dt mà). Nàng ta dễ thương ra phết :x
Hnay, càng học cô Hẹn mình càng thấy thích Văn :-* Cô giảng hay kinh khủng, thuộc nhiều thơ văn kinh khủng, tình cảm với hs kinh khủng và cũng hóm hỉnh nữa.
Bây giờ thích ở nhà làm bài tập hơn là đi chùa rồi!