hahahaha.Chị ui,anh em bảo là 4 năm liên tiếp thi sử năm nay thi địa.Đen cho anh quá nhỉ.
Mà là do bôc thăm may mắn mà,anh hãy bảo với cái tay của người bốc thăm môn địa là:''Sao tay ông đen đủi thế''.
hahahahahaha
Có một số lí do mà tớ phải tuột mất ước mơ đó=> Dù sao thì ước mơ cũng sẽ mãi chỉ là ước mơ thôi mà=> Này tớ nói nhỏ nhé, chém tớ với D ít thôi, Năn nỉ đấy, cảm ơn trước. HIHIHI
Chào chị
Lâu ko wa nhà chị chơi mà giờ mới thấy chị on chứ
Thui e phải chuẩn bị đj học rùi
E đc lên Mod thì vui biết bao nhưg lâu quá
chúc chị học tốt nhé...Ak có ng gọi chị quỳnh =anh kìa
Hahahahaha
Chán quá anh ơi,lâu lắm chưa tán chuyện với anh.
Đang có hứng thì lại phải đi học.
Bực ghê (nhầm chị,sorry nha,nhìn cái avatar đẹp zai quá nên em cứ ngỡ anh )
6 môn đâu
5 môn thôi chứ
thực ra trg đó thì chỉ có thể tập trung 3 môn mà thôi, còn 2 môn kia thì CĐ, phòng khi trượt ban D vì bây giờ đi đâu cũng ban A vs ban A ~.^
ôi học mệt wá, nhất là mấy môn toán, lý, hóa, em càng làm càng sai, khổ wá ....... nhg bây giờ muốn nản cũng ko đc ............ nhg học hành kiểu này thì ko biết thi kiểu j` nữa đây ........... (
ah ko sai đâu anh ạ,em thấy anh trả lời bài '' đố vui^_^ '' ở topic địa 8 mà câu đó đã giải quyết xong rùi,em chỉ bảo anh làm nốt các câu mà em post thui ạ !