Day 13: Người ta gọi là cái gì nhỉ, trốc tru. Thước sai mà đo cũng đ biết, chịu lão 37, đúng ae 36. Sáng lạnh 9 độ quên chưa cất tt vào, may đóng cửa sổ
Day 14: Sao bọn con gái thích cái hoa đấy thế nhỉ, con bé học tiếng ngồi cùng cũng toòng teng 1 bông to bằng nửa cái mặt. Mình k thích chắc tại k dậy sớm mà nhìn buổi sáng bao giờ. Đấy cứ như tt, vặt mất mấy lá hơi xuống sắc tí nhưng vẫn cứ gọi là lmao
Day 16: Ê lần này ưng nhé, a Đẹt uốn lúc đầu hơi xấu tí mà vuốt lên form đẹp hơn mấy lần trước a Kiên uốn. Lần đầu lật sang bên trái k quen mắt lắm nhưng được cái đẹp. Như tt ở lì trong phòng mà cũng bị vặt lá, thực ra cũng có tí tỉa tót cho đẹp mà