Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

hln.05
hln.05
dạo này vẫn ổn chứ?
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
dạo này mình vẫn ổn, mình vào năm học mới được 2 tuần rùi, nói chung học thì ít mà dl thì nhiều.
So với năm nhất học đại cương thì năm 2 vào học chuyên ngành vui hơn hẳn, cuối cùng cũng được học, được nghiên cứu về ngành nông nghiệp mà mình đã dẫy đành đạch để học, dù dl dí ngập cổ, kkkk.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Cậu thì sao, cậu vẫn học y hay là thi lại học ngành khác rùi?
Dạo này cậu có khỏe ko, có hay về quê chơi ko?
hln.05
hln.05
Hmmmm... Lần đầu tiên mình thấy người thích nông nghiệp đến vậy :3 nma khong xao, được học ngành bản thân thích là được
hln.05
hln.05
Dạo này mình vẫn ất ơ cà thơ học y, học xong y thích làm gì thì làm.
Học gần nên mình hay về quê lắm
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
uh, tuy nói là t thích nông nghiệp nhưng nhiều lúc t cũng nản lắm. T vào nông nghiệp gọi là làm liều thui
Nên t càng khâm phục những người học y hơn vì sự nghiêm túc, tận tình, nhiệt huyết và nỗ lực hết mình.
Đặc biệt trong họ không phải là chữ liều, không được thì thui giống như t, mà theo đuổi với trách nhiệm học hành khổ, chịu nhiều áp lực
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
T có một người bạn học y, quanh năm của nó là thi và ôn thi. T nói sao mà mi cực dữ vậy mi, nó bảo học để sau làm phú bà giàu có...kkk.
Lâu lâu gặp nhau sẽ được nghe nó miêu tả cuộc sống đi trực, chạy trạm, được nó khám bắt mạch cho
Có hôm t uống hơi nhiều đường nên bị chóng mặt, nó mở sách xong phán "ê sao triệu chứng m giống bị viêm xương vậy" t cười sặc
hln.05
hln.05
Mỗi ngành có những cái khó riêng á, nma cứ cố thôi, lỡ đâm lao phải theo lao. Xác định quay trở lại Vinh học tiếp năm thứ 2 thì có lẽ là xác định gắn bó.
Hnay có điểm chuẩn, một cậu bạn cùng lớp c3 của mình học bách khoa đà nẵng 1 năm về ôn thi lại được 27 điểm khối A đỗ MTA, ước mơ 3 năm cấp 3 cuối cùng cũng thực hiện được. Thật sự rất nể
hln.05
hln.05
Mình vẫn muốn ra thủ đô, mặc dù thành phố đó khá ngột ngạt, nhưng ít nhất không giống với mình đang sống, không người quen, không bạn bè
Top Bottom