Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
mấy khi mà có thể nói cho thần số học số 7 hiểu đc, nó thích tự trải nghiệm cho biết đau kia mà. Còn cung đất nó đang cố gắng im lặng thui nghe, chứ mà nói là ... nói câu nào đau lòng câu đó, h trc người mà mình yêu thì ko thể nặng lời đc, chỉ có thể trấn an tinh thần, hy vọng họ sẽ bình tĩnh lại thui.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Tớ biết lúc đó nếu tớ nói cho cậu biết mọi chuyện thì cậu cũng không bỏ tớ, cậu sẽ cùng tớ gánh vác được hết. Nhưng tớ lại không muốn, tớ muốn cậu hãy trở về là cậu đi, không cần phải làm ny tớ, tớ sẽ tự giải quyết được hết (lúc đó tớ nghĩ cậu không thích tớ đến vậy), tớ cũng không nghĩ là giải quyết xong sẽ quay lại tìm cậu
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Và đây là kết quả, tớ phủ nhận hết tất cả nỗ lực của cậu. Lúc cậu nói lời níu kéo t cũng nghĩ là thủ tục để chia tay, tớ buông lời sát thương rồi đi. Quá nhiều việc đến cùng 1 lúc, chia tay tớ gần như không cảm thấy buồn, chỉ nghĩ việc đã xong, h tập trung để tự xử lí chuyện, nhưng đến đêm lần đầu tiên tớ đã mất ngủ và khóc
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Untitled.png
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Rắc rối lúc đầu thì đã biết không thể giải quyết trong ngắn hạn được rùi, và quả thực là nó đã tốn của tớ 2 năm trời. Tớ cũng dần hiểu ra tình cảm của mình. Khi trải qua những điều khó khăn, tớ cũng tự hỏi nếu cậu đi cùng tớ thì cậu sẽ chịu ảnh hưởng và vất vả khó khăn như thế nào, thầm cảm ơn quyết định của mình
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
không nhớ hôm đó xảy ra chuyện gì, t uống rất nhiều rượu và tự làm bản thân bị thương bằng việc buộc vào cổ tay mình lên 1 sợi dây mỏng và liên tục cho cơ thể rơi từ trên nóc tủ xuống, cơ thể bị giằng lại bởi sợi dây siết ở cổ tay, sau đó sợi dây mỏng sẽ đứt và người t đập xuống sàn nhà. Làm vài lần mệt quá thì t ngủ thiếp đi
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
(bị nhầm p28 thành p18 rùi hic). Ngủ thiếp đi, trong mơ cậu ôm và an ủi tớ, có lẽ tớ mong mỏi nên mơ thấy, khi tỉnh dậy tớ lấy máy gửi cho cậu 1 tấm ảnh chụp từ trên cao xuống, và trong dự đoán cậu nói đừng làm phiền cậu. Tớ buồn nên ngủ tiếp, trong mơ cậu lại nói "giỏi thì chết thật đi chứ", lúc này tớ biết là tinh thần mình bất ổn
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
t test thử thì đã trầm cảm ở mức cao, lí trí là phải nói cho người lớn biết, và t nói vs mẹ là con ko khỏe và muốn chuyển trường. Nhưng không phải ai cũng hiểu đc cảm nhận của t, mẹ nói t nghĩ nhiều sinh lắm ma quỷ, thích đốt tiền đi giải hạn hay là h mời thầy về cúng thì nói. T chỉ im lặng và tự trải qua khoảng thời gian rất ko vui
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Nó kéo dài mấy tháng liền, sau đó hè t về nhà ông bà ngoại chơi nhưng mà tâm tình thì.... t cứ đổ mồ hôi lạnh suốt đêm, gặp ác mộng, người lạnh cóng, sáng mở mắt là 9h rưỡi sáng, bà bảo cả đêm hôm qua t cứ trằn trọc mãi, sau đó t bắt đầu phát sốt. May qua mấy hôm rốt cuộc t cũng đã đỡ đi nhiều /SPOILER]
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
hôm đó t ngồi nghĩ về cậu và đột nhiên t ko nhớ được rõ cụ thể vẻ ngoài cậu ntn nữa.... haizz thui cũng tốt
sau đó tính tớ cũng cứng hơn và giải quyết đc câu chuyện cần phải giải quyết lúc đầu, hóa ra câu chuyện không khó khăn đến vậy, chỉ là "quân tử chưa cứng đã sợ gãy thì là quân tử dởm" và t cũng vậy
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Chỉ là t cứ tự làm trầm trọng mọi chuyện rùi tự trầm cảm, nhưng trải qua 1 trận ốm, tớ mới nhận ra mọi việc đều phải truy rõ nguyên căn, chờ đợi không phải cách, nhún nhường cũng ko phải cách. À vấn đề tớ gặp phải là.. nha
BLHĐ
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Năm lớp 12 của t trải qua khá yên bình, đến ngày tổng kết tớ muốn lên gặp cậu lần cuối, khi đc biết người đó là cậu, tớ cũng có chút bất ngờ. Đừng giận nha, tớ ko nghĩ đó là cậu, cậu không đẹp như tớ nghĩ, thái độ, ánh mắt cũng không có tí gì giống trong tưởng tưởng lun.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Sau đó tớ cũng nhớ lại đc cậu năm 15 tuổi. Nói thật là t rất nhớ và thích cậu nhưng có lẽ là tớ chỉ iu cậu của lớp 9 mà thui, chứ ko phải cậu của hiện tại . Tớ iu là đôi mắt trong trẻo của cậu lúc 15 tuổi đó, là cậu luôn muốn ôm tớ, là cậu cũng yêu tớ.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Tớ muốn nói với Bùi Đức năm 15 tuổi : tớ luôn nghĩ rằng mình rất tùy hứng trong tình cảm, nên dù không có tình cảm tớ vẫn bước vào mqh vs cậu nhưng mà tớ đã nhầm, tớ iu cậu rất nhiều, cho đến hiện tại tớ vẫn chưa cho ai bước vào vị trí tình yêu ngưỡng vọng ấy.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Và mãi sau này tớ mới biết tình cảm cậu dành cho tớ không ít như tớ nghĩ, cậu thích tớ từ năm lớp 6 vì 1 lần tớ tặng cậu 2 cây kẹo mút làm quà sinh nhật đúng ko? Bởi vậy khi biết chuyện, tớ đã luôn cầu mong rằng cậu sẽ tìm được một người bạn đời thật tốt, tốt hơn tớ nhiều lần.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Lúc lên đại học tớ mới mở block cậu, tớ cũng thấy cậu block tớ nên tớnghĩ là mở cho trống danh sách chặn, nhưng sau đó cậu nhắn tớ là Xin lỗi vì lúc đó chưa đủ trưởng thành để yêu tớ, tớ không biết vì sao cậu nói vậy, nhưng tớ cũng muốn nói lại với cậu rằng "Xin lỗi, tớ không đủ yêu,thương, đủ trưởng thành để đi cùng cậu,....
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
nhưng cậu là luôn một kỉ niệm đẹp, một bài học đẹp tớ hiểu tình cảm cậu đã từng dành cho tớ. Tớ hi vọng cậu sẽ luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc". Tớ muốn nói lời xin lỗi với cậu không phải vì mong quay lại, không phải bàn cãi, chỉ là trút đi những muộn phiền trong lòng mà thui.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Hôm trc tớ đi chùa định cũng cầu cho cậu đôi lời chúc, nhưng cứ vướng chuyện này, chuyện khác, tớ về xem tarot thì bài lên là đôi bên hết duyên rùi. Thôi cậu yêu thầm tớ 3 năm, tớ cũng đổi lại cậu 3 năm tương tư mong nhớ, chúng ta sau này không ai nợ ai nữa.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Nhưng nếu có thể làm lại từ đầu tớ sẽ ko yêu cậu, nếu có kiếp sau tớ cũng ko muốn gặp cậu nữa. Cậu là người tớ trót yêu, nhưng khi biết tớ lụy thì cậu ngọt nhạt tý xíu xong buông lời trách móc, thái độ khó chịu, lên bục dạy dỗ, trap tớ chưa trượt phát nào, tớ biết cậu đang trả thù nên là chấp nhận cho cậu thể hiện đó...BYE
An.hana07
An.hana07
Bằng một thế lực nào đó em đã đọc hết 42 spoiler của chị
Tình đầu thật đẹp đẽ nhưng cũng thật buồn, mong rằng hiện tại chị đã ổn hơn nhìuu
Nhớ hồi mới học lớp 10 em cũng từng ước mình sẽ có một mối tình thời cấp 3 đẹp đẽ đồ đó, nhưng mà đến giờ sắp lên 12 rồi vẫn chưa có ai. Chắc là lỡ hẹn với tình yêu tuổi học trò rùi:p
Top Bottom