Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

peekaiyuan64
peekaiyuan64
cuộc sống của mình cũng thay đổi bớt rồi, cả bản thân mình cũng thế
mình chợt nhận ra, mình không tệ như hồi c3 = )) lúc đó mình bất lực quá, mình đuối quá
mình cứ nghĩ là mình kém cỏi, ai ngờ là qua môi trường mới
mình thấy mình thật sự tốt mà
peekaiyuan64
peekaiyuan64
mình là một sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường cao đẳng fpt polytechnic đà nẵng
cũng ổn, mình có lí do mới chọn trường này thoi
peekaiyuan64
peekaiyuan64
mình chửi trường nhiều lắm = )) nên khuyên mấy cháu đừng dô nha, dễ học lại mấy đứa ơi = ))
xưa nói dô cao đẳng học với chơi dễ thật :v học rồi mới biết, dễ nộp tiền học lại
chơi được thì học được nha
peekaiyuan64
peekaiyuan64
mặc dù xưa đi học cấp 3 học có đời nào điểm 8 với 10 phẩy đâu = )) tại học không giỏi bằng mấy đứa trong lớp, lớp mình là lớp giỏi nữa :'))
còn qua đây, tự dưng mình thấy hứng thú với việc học hơn.. do mình ở xa bố mẹ nữa, mình chỉ muốn học và học
học nhanh, thi nhanh để mình cút về nhà mình thôi á
peekaiyuan64
peekaiyuan64
mình tự lập nhiều hơn, có lẽ là đây là một cơ hội mình chứng minh rằng mình có thể làm nhiều điều tốt mà bố mẹ mình không biết
mình thực sự đã được bố mẹ tự hào rất nhiều, mình nghĩ mình đã và đang lớn rồi nhỉ ? nhưng mà lớn chừng nào, mình vẫn muốn về nhà thôi
đôi lúc mình buồn lắm, mình nhớ bố mẹ mình, mình nhớ cơm của mẹ.. nhớ những gì bố dạy cho..
peekaiyuan64
peekaiyuan64
mình nhớ nhà cực nhiều.. các bạn mình bảo là mình ở đà nẵng thì mình có thể về nhà nhiều mà vì đi xe mất có 3 tiếng rưỡi hay 4 tiếng gì đó là đến nhà
nhưng mà thật sự là không có thời gian nhiều đâu = ) mình mà về là nguy cơ bị đánh vắng, còn bị ăn chửi nữa á
mà nghỉ ngắn ngày về làm gì :') về chưa được 1,2 ngày thì lại xách balo vào lại đà nẵng
phụ huynh nhà mình cũng không ưng kiểu đó đâu
peekaiyuan64
peekaiyuan64
nên mình toàn tranh thủ thi giữa kì block 1 xong, nếu mình thi sớm.. thầy cô xếp lịch mà ok thì mình thi xong mình về nhà 5 ngày = )
với thi cuối kì xong, nghỉ 2 tuần nữa :> cũm vui
peekaiyuan64
peekaiyuan64
cơ mà deadline nhiều lắm, học ở poly toàn deadline hoi.. cơ mà học cũng vui đóa
hiện tại mình qua block 2, mình đang học võ, tiếng anh, bố cục xa gần và nhiếp ảnh
chủ nhật tuần này tớ và lớp tớ đi ngoại khóa môn nhiếp ảnh, để chụp ảnh cho bài assm giai đoạn 1 này
peekaiyuan64
peekaiyuan64
học nhiếp ảnh vui lắm = )) vác máy ảnh đi chụp, cô tài trợ mẫu cho chụp luôn = )) nói chung là dui dẻ lứm :>
cơ mà không cóa máy ảnh cũm không sao đâu mng ơi, có thể chụp bằng đt
thầy cô chia nhóm nữa, học ở poly hay làm việc teamwork ớ..
peekaiyuan64
peekaiyuan64
nếu như bạn định hướng sau này vào chuyên ngành hẹp: media quay phim chụp ảnh thì nên tậu 1 em nhó.. nếu kh thì thui, không sao hết á
đây là môn học bắt buộc học và mng ít nhất cũng học cho biết mấy cái cơ bản của máy ảnh nè
còn đi ngoại khóa thì tự chuẩn bị thoi máy, đi thuê cũm đc ớ ;_; hoặc chụp bằng điện thoại :> nói chung là cứ z hoi
peekaiyuan64
peekaiyuan64
nhóm mình thì có máy ảnh rùi, nhóm toàn dân ảnh ọt nữa :')) đứa quay phim, đứa chụp ảnh, đứa làm mẫu :')) đủ thể loại lun
còn bên bố cục thì mình đang đau đầu, bởi vì đề tài cô đưa cho hơi khó :')) nhai hong nổi ạ
peekaiyuan64
peekaiyuan64
nên đang suy nghĩ nhiều đây TwT cíu toi dớii
peekaiyuan64
peekaiyuan64
à, mình được cô dạy bố cục khen bài mình ổn nhất lớp = )) chạy lab làm cho có, mà ai ngờ poster làm lúc nào cũng được khen ;__; xong cả lớp có mỗi mình là được cô ib nhờ chạy backdrop event của fpt schools này = )) hơi run, nhma cô kêu bài mình được :> heheh
sớm nhận được tiền thưởng nà :> cũm tự hào bản thân ghê ;__; cả đời đi học ít khi được như z lắm nên mình bị vui ớ
Top Bottom