lâu lắm rùi mới nói chuyện lun!
Việc học tập thì không mệt lắm, chỉ là thiếu động lực trầm trọng thui!
thứ nhất là ngành học: lúc đầu mình cũng kiên định lắm, nhưng càng về sau lại càng nản.
mk cũng có hỏi các anh chị khóa trc thì anh chị nói ko sao, ai rồi cũng sẽ có những lo lắng như thế!
Nhưng nhiều lúc, chỉ đơn giản là nghe bố mẹ mình hỏi: con đã suy nghĩ kỹ chưa thì mk lại rất dễ mất bình tĩnh, luôn có cảm giác bố mẹ ko tin tưởng mình, không ủng hộ mk.
thứ 2 là mình bị mất tập trung. Gần như mình không thể tiếp thu được kiến tức trên lớp, tất cả các dạng bài học trên lớp mình đều phải về nhà tự học lại.
Có nhiều lúc mình không hiểu nhưng vẫn ghi như máy, đến khi cô kiểm tra mới phát hiện mình ghi lộn từ dòng trên xuống dòng dưới. Hình học ko hiểu bài nên vẽ hình sai lệch hết! Cái này cực tốn thời gian lun!
Mấy ngày gần đây mình có ngồi nghe podcasts thì .... có một câu nói, mk cảm thấy phù hợp, đó là " động lực là thứ để bắt đầu 1 công việc nhưng không phải thứ để luôn duy trì nó" vì nếu chỉ làm việc khi có động lực thì công việc sẽ dễ bị tình cảm chi phối. Mình có tìm hiểu rồi cũng lập time table, viết nhật ký, nhưng hầu hết mọi việc đều bị lệch khỏi quỹ đạo đã sắp xếp........
Thật ra thì khoảng thời gian này ai cũng bận và mệt lắm! Mình chỉ muốn tâm sự vậy thui, chứ không muốn làm phiền bạn đâu!
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm mình nha!
Vậy còn Đông thì sao? Giai đoạn cuối rùi Đông có mệt lắm ko?
Cố lên! Chúc Đông học tốt nha!
Nhiều lúc mình cảm thấy mệt. Nhiều anh chị đi trước bảo nếu giai đoạn trước mà gắng nhiều quá thì càng về sau càng dễ bị lười + mệt.
Để giữ động lực thì mình đặt ảnh nền mọi thiết bị là logo, trường yêu thích của mình. Kiểu học mà mở lên gặp trường thì tự nhiên lại có tinh thần ngay.
Bố mẹ mình cũng cho mình. Mình đứng trước lựa chọn quan trọng đến thế thì bố mẹ cũng thấy bất an.
Nhưng nếu bố mẹ không quá tin tưởng thì mình cứ tin vào bản thân mình thôi. Để kết quả chứng minh vậy
Bạn có nghĩ là mình bị quá tải nên không thể tiếp thu được kiến thức không?
Không biết là bạn có bỏ bớt sự quan tâm cho các môn trong khối thi chưa, nhưng nếu được thì cố gắng vào khối mình ấy.
Mình nghĩ là không phải lúc nào cách phù hợp với người khác thì cũng phù hợp với mình ấy. Các anh chị mình xem ấy họ giới thiệu cách làm việc hiệu quả của họ rồi mình cũng nhiều lần áp dụng, nhiều lần bỏ dở. Họ cũng dành nhiều thời gian mới tìm cho mình phương pháp phù hợp ấy. Mặc dù thử những cách mà nhiều người dùng, đánh giá tốt thì xác suất phù hợp cũng tăng lên.
Mình thì hiện dùng Google Calendar để lên kế hoạch hàng ngày (tiện ở chỗ là mình biết thời gian nào mình đã lãng phí để mà khắc phục). Không biết mình có lạc đề gì không cơ mà vẫn chúc bạn vào được đúng quỹ đạo của mình nhe (hoặc là lệch quỹ đạo để mà tìm được đúng hướng đi, quỹ đạo mới của mình)
Mình có thấy phiền gì đâu, có người để hỏi thăm, nghe chia sẻ về giai đoạn này cũng tốt mà, Thấy mình không cô đơn thì phần nào cũng vơi chút lo lắng ấy.