@vangiang124 sáng em đang ôn lại bài, tự dưng cái đáp án toán kia nó hiện lên = )) là em biết em tới số rồi
check thì thấy buồn thiệc, nhma em vẫn đợi đáp án của bộ
nên em quyết định đi ăn sáng thiệt no và chuẩn bị đồ để đi thi = ))
em tính học cao đẳng ấy chị, mà học gì thì em vẫn phải đối mặt với deadline liên tục = ))
hẹn chị zào một ngày nào đó mà nếu em vào được sì gòn thì em ghé chơi với chị :3 heheh
@Hải Dưn của ngày xưa lúc trước thì tính vào sg học
mà sau khi mình thi đgnl xong, mình thấy đà nẵng cũng ổn.. về nhà gần hơn, mình mất 3 tiếng để về nhà thôi ý
nên mình quyết định chọn đà nẵng.. mà học phí hay gì cũng vừa phải hết ấy
đặc biệt là khỏi giả giọng sang làm gì á bạn = )) mình là mình lười nữa :v ở sg xa nhà xĩu
lỡ muốn ăn cơm với mẹ thì sao về nhà được :<
@vangiang124 em ở quảng trị ý ạ, đi vào đó cũng 3 tiếng hay 3 tiếng hơn tí thôi = ))
nếu được thì đợt nào đó chị ghé đà nẵng chơi cho biết đi chị :3 heheh
em nhiều kèo ở sg lắm, do mng tưởng em học ở đó.. ai ngờ em quay xe về lại đà nẵng @Hải Dưn của ngày xưa kiểu như là thói quen mình rồi, nên bạn nào nhỏ mình cũng xưng bth z = )) cho ló thân thiện