bữa đó là lễ tri ân chị ơi ^^ hôm đó cũng nhiều lắm, mà em thì em hay đăng ở insta chứ fb em cũng ít đăng lắm ý ạ.. hôm đó toàn để mấy bạn chụp nên cũng nhiều lắm.. hôm nay mới bế giảng ý ạ :< đúng kiểu dạt dào cảm xúc luôn, nói thế chứ tụi em học xong tuần này là không gặp lại nữa :< hiu hiu, chỉ có thể có mặt cả lớp chắc t5 với t7 là hết rùi ạ.. còn lại tụi em chia lớp ra học theo tổ hợp
Ơ thế à, chị cứ tưởng bế giảng trước cơ. Dù không đi học nữa nhưng còn tgian để tụi em gặp gỡ nhau mà, đừng buồn quá nhé ^^
Xin lại hình của bạn bè được không em?
em cũng khbiet sao trường lại làm như thế á chị, chắc muốn mấy bạn chơi trước chứ sau bế giảng chơi là mấy bạn cứ mãi chơi quên học mà thi cũng có ý ạ
trường em hơi ngược tí ^^ năm ngoái do dịch nên khóa k3 năm nay cmt kêu tổ chức cho mấy anh chị nữa = )))
dạ em có xin, em kiểu xin 1 tấm.. mấy bạn gửi chắc chục tấm z á = )) mấy bạn kiểu lựa thoải mái
xong tuần này tụi em không gặp lại, chứ năm ngoái học tới thi mà năm nay cho ở nhà ôn nên cũng buồn thật á chị
thôi thì cuộc vui nào cũng phải tàn, kỉ niệm đẹp thì cứ lưu giữ thôi chị nhỉ ^^