Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Phan Tại
Phan Tại
Thực ra tôi đã nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài. Tự kết liễu đời mình thì thật là uổng phí, nhưng tự nhiên đến thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Cuộc sống này cũng chưa hẳn là có nhiều thứ ý nghĩa với tôi, hoặc nó có ý nghĩa thì điều đó hẳn cũng sẽ đến dù sớm hay muộn.
Phan Tại
Phan Tại
Nếu có trách thì có thể trách bản thân đôi khi đã không yêu quý sức khỏe của mình. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Nếu có một điều đáng hy vọng, tôi hy vọng lúc tỉnh dậy ở một khoảng không thời gian nào đó để bắt lại từ đầu, thật tuyệt nếu nhớ được đôi chút ký ức... hoặc không cũng không quan trọng vì nghe bào điều đó cần sự tu hành.
Phan Tại
Phan Tại
Nếu căn bệnh tiến triển như cách mà mẹ tôi đã từng, có lẽ tôi sẽ chọn không dùng hóa trị hay xạ trị. Chúng quá đau đớn. Tôi thích sự ra đi nhẹ nhàng. Có lẽ tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình ở phòng tập Kendo cùng các sư huynh và sư đệ của mình, thực hiện ao ước bấy lâu nay chưa thể thực hiện.
Top Bottom