Để sự thôi thúc tiềm tàng sâu trong mình, nén nó lại rồi một lúc nào đó nó sẽ đẩy mình đi thật xa, như thế phải chăng là hơn lúc nào cũng bày tỏ nó ra ngoài.
Quan trọng là hoàn cảnh bây giờ chưa cho phép làm điều đó, nên em mới nói là chỉ gác lại. Dù sao nó vẫn là đam mê, nhưng thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào việc kì thi cuối em làm như thế nào
Nói chung thì lời nói chị vẫn vậy , sau này ra ngoài xã hội gặp nhiều việc , em cũng có thể dần lãng quên điều em thực sự muốn làm . Chị từng nói với em một câu : 'Mọi thứ đều có thể" . Nên là hãy thoải mái lên nhé .