chào bạn, sao bạn có thể nói như vậy đc nhỉ?
bạn ấy cận thì sao, mk thấy bạn ấy rất đẹp đấy, bộ cận là ko đc đẹp à bạn, mỗi người có vẻ đẹp riêng mà sao chỉ vì cái kính mà nói như vậy nhỉ?
à mà mk thấy bạn vô duyên thật sự khi nói lời lẽ như vậy, bạn nữ chắc sẽ suy nghĩ gì khi nghe bạn nói thế mk chắc bạn ấy sẽ buồn 1 phần đấy. @Aww Pomme
bạn không hiểu à?
Mình bảo là bạn ấy cố gắng không đọc sách chỗ tối, nhìn với độ xa vừa phải, uống thuốc thì mắt sẽ không còn cận nữa, vậy là đẹp hơn!!
Cận thì sẽ không chữa được. Với cả nếu anh nói là ý anh muốn là "Mình bảo là bạn ấy cố gắng không đọc sách chỗ tối, nhìn với độ xa vừa phải, uống thuốc thì mắt sẽ không còn cận nữa, vậy là đẹp hơn!!" Thì sao anh không nói thẳng ra, tại sao nói kiểu đấy?
uầy bạn nói mk cười zl
bạn nói ở đâu vậy bạn hay giờ bạn ms nói, mk ko bt mk hỏi thật
"uống thuốc sẽ ko còn cận nữa", à sự thật là không có loại thuốc bổ mắt nào có thể ngăn ngừa bệnh cận thị hay làm mắt cận sáng lên được, chỉ có thuốc hỗ trợ điều trị thôi hoặc hạn chế tăng cận thôi nha bạn vs lại mấy cái lời trước của bạn nó hơi dư thừa.
bạn ấy cận thì sao, mk thấy bạn ấy rất đẹp đấy, bộ cận là ko đc đẹp à bạn, mỗi người có vẻ đẹp riêng mà sao chỉ vì cái kính mà nói như vậy nhỉ?
à mà mk thấy bạn vô duyên thật sự khi nói lời lẽ như vậy, bạn nữ chắc sẽ suy nghĩ gì khi nghe bạn nói thế mk chắc bạn ấy sẽ buồn 1 phần đấy.
@Aww Pomme