em bé nhà mình cũng tròn 1 tháng tuổi rồi :3 từ lúc mình đi học trở lại thì mình bận hẳn
kể cả tiệc mừng ẻm tròn 1 tháng thì mình không tham gia được, mình đi học về và lúc đó mình chỉ có ăn, rồi rửa bát
mình muốn thăm em lắm luôn TT
mình là một người không phải quá thích trẻ con, vì chúng quậy lắm ý, mình toàn dọa tụi nhỏ thôi
nhưng mà kinh nghiệm chăm em thì cũng khá nhiều, mặc dù dọa thì dọa, chúng cũng sợ nhưng mà vẫn đeo bám mình vì mình chắc khá dễ chơi với tụi nó :> có lẽ thế, nên phụ huynh nhà mình thấy mình rảnh là kêu mình chăm em phụ cho cậu mợ hay là ai đó = )))
kể cả tiệc mừng ẻm tròn 1 tháng thì mình không tham gia được, mình đi học về và lúc đó mình chỉ có ăn, rồi rửa bát
mình muốn thăm em lắm luôn TT