Tôi mượn thôi, mua chắc phải bán thận. Ê chỗ bác có học vội học vàng để thi thố luôn không? Tôi thấy có chỗ sắp thi giữa kì cmnr.
Nghe sợ thật, dịch dã làm nhịp sống nhanh chậm thật thường. Não bộ thái hóa, vài bữa nữa nộp đơn vào hội cao tuổi là vừa đấy bác.
Ơ, tuổi cao sức yếu phải có đồng bọn đồng lòng mới được chứ. Nếu không thì, cột sống bất ổn lắm. (Lol, bác dậy sớm quá)
GenZ thật ra là tên gọi dành cho những chiếc cột sống bất ổn. Uầy, thế bác ngủ từ mấy giờ thế? Tôi cũng muốn thử
Đúng rồi, tôi cũng tập từ từ. Ê bác, sáng nay tôi nghe bảo sửa đổi chương trình gì đấy. Chỗ bác thế nào, có nghe gì không?
Tôi cũng chả rõ, thấy nghe mập mờ thôi. Bạn bè các nơi đã bảo sắp thi giữa kì trong khi mình mới học lại, nghe hoảng quá bác ạ.
Thiệt luôn đấy, tôi cũng hoang mang style mấy bữa rồi. Thằng bạn tôi ở Bình Dương, nó học onl mà cũng sắp thi giữa kì ấy bác ạ. Mà tôi chúa khó hiểu, học onl mà sao phải thi gấp thế
Tôi không chắc lắm. Tôi tưởng học cấp tốc lí thuyết là để nếu nghỉ dịch, học onl ôn bài tập sẽ dễ hơn.
Ê chỗ bác có học vội học vàng để thi thố luôn không? Tôi thấy có chỗ sắp thi giữa kì cmnr.