uk, tối nay thì thời tiết mát mẻ nhưng mà, ừm, anh cảm thấy rằng không khí xung quanh rất nóng, chẳng là vừa ghi nhận thêm 29 ca mắc mới, ừm, và những trường hợp đó đã đi đến những nơi anh đã đến :'>
Ồ, anh cx bị vại mấy lúc trời mưa nhưng ó.
Mà sướng nhỉ, ở em được đi học off lại rồi, còn ở Quy Nhơn thì :'] nên chắc phải hoãn tới tháng 10 mới đi off lại đc :v
anh thấy học onl cực ổn luôn vì vừa đc an toàn mà ko cần đi ra ngoài, khổ nỗi thiếu thốn về vật chất và ừm... thiếu self-discipline , kiểu như là tự quản cá nhân của học sinh nên không có áp dụng học onl đc :<<
Hì, anh cũng vại vì học onl đem lại nhiều lợi ích quớ tốt và phù hợp trong thời buổi dịch nhưng dù gì thì học off vẫn tốt hơn là bởi có thể tương tác với bạn bè giáo viên để một cách dễ dàng hơn và nói chung thì cx vui hơn khi có buôn dưa lê rồi chơi bóng chuyền với mấy đứa bạn ~~