Ôi giồi, tôi fail cả đống ra đấy. Khoe được mấy cái bề nổi cho có động lực ấy. Bác mà thử, có khi còn triển vọng hơn tôi.
Tôi cũng có khiếu gì đâu, mà nếu có thì nó chỉ có tác dụng ở điểm khởi đầu thôi. Muốn lên cao thì cần kiên nhẫn cơ huhu.
Tôi thì chả gì cả, tự học thì có sờ đến toán và lý được tý. Ôn lại chương trình 10 là chủ yếu. Nói chứ lười như chết rồi ấy bác ạ, học vẽ là để an ủi bản thân đấy. Huhu.
Huhu oan quá, tôi bất đắc dĩ. Mạng mẽo nó bị tắc thở, nó dãy đành đạch và bảo tôi là nó chán nghe diễn văn ấy huhu.