Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Mart Hugon
Mart Hugon
Vào tới vòng 3 r thì ai cx mạnh ý ạ, cơ mà em thấy bảng của ta vẫn dễ thở hơn là bảng A
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Chỉ cần một trận thắng thôi thì chắc chắc sẽ làm nức lòng người hâm mộ rồi :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
1h muộn quá anh không thức được nhma sẽ xem lại =))
Mart Hugon
Mart Hugon
Em cú đêm muộn nhất cx đến 1h thôi ý ạ, mà dạo này sắp bận học r nên cx đi ngủ sớm tầm 11h kém thôi, nay chắc là em sẽ lấy báo thức r dậy xem á
Mart Hugon
Mart Hugon
Em là em vẫn khoái xem trực tiếp hơn
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Xem trực tiếp luôn tuyệt vời mà :D
Mart Hugon
Mart Hugon
Nhiều khi đang xem mà nghe thấy tiếng hàng xóm hét lên là bt ngay VN ghi bàn luôn ý ạ :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Anh cũng hay hét nhma đó là lúc mừng hụt hoặc là đội bàn phạm lỗi :>
Mart Hugon
Mart Hugon
Em chỉ toán hét lúc ghi bàn thôi, còn mấy khi mà mừng hụt chỉ ôm đầu tiếc ý, nhưng mà trc khi cầu thủ dứt điểm thì chắc chắn là k thể ngôi yên r:D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Sao mà ngồi yên được, chuẩn bị tư thế để mà còn hét :>
Mart Hugon
Mart Hugon
Đúng đó ạ :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hehe nói chuyện bóng đá hứng thú thế nhờ =))
Mart Hugon
Mart Hugon
Luôn có những cái để nói ý ạ, hồi vòng loại 2 bọn lớp e còn vừa xem vừa bình luận vs nhau trên mess mỗi khi ghi bàn hay dứt điểm, nhắn nhiều đến nối lag luôn
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ừ đúng rồi, xem đá bóng xong nói cả ngày chưa hết luôn :>
Thiên Thuận
Mart Hugon
Mart Hugon
Tiếc quá anh nhỉ, lúc xem xong hiệp 1 e tràn trề hi vọng là Việt Nam thắng luôn
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Mới phút thứ 3 mà vào như thế, SIÊU PHẨM như thế thì anh cứ nghĩ là một chiến thắng rực rỡ, ít nhất là phải cầm hòa =))
Mart Hugon
Mart Hugon
Đúng rồi ạ, cả hiệp 1 mình đá ổn định á, e cứ tiếc pha của Tiến Linh nếu quyết đoán hơn 1 tí thì có khi ta đã nhân đôi cách biệt r
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Nói chung thì nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc đấy lắm :<
Mart Hugon
Mart Hugon
Dạ vâng ạ, dù j hôm qua cx đã cố gắng hết sức r, h thì e lại ngồi chờ đợi đến thứ 3 tuần sau
Top Bottom