vâng em cảm ơn ạ , tuy không có ý gì nhưng đây là lần đầu tiên em nghe thấy một lời chúc đầy đủ hơn cả lời chúc Tết đó ạ em chạy qua làm wen ạ
chỉ là một chút may mắn thôi ạ , còn thực lực em vẫn còn phải rèn luyện nhiều lắm anh , giờ các cựu TMod và Mod quay về rồi , em đang hoang mang rằng sẽ không giúp được gì cho các anh chị mất
lâu lắm rồi anh mới ghé lại nơi này, thấy các em còn nhỏ tuổi mà đã chững chạc thế này anh thấy ngưỡng mộ lắm.
bọn em mong , anh xây nhà luôn ở đây ý chứ ạ ^^ chững chạc ạ ? em thấy em chưa đạt tới mức đó đâu ạ , sếp bảo bọn em vẫn phải chú ý ăn nói hơn đó ạ