Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
cx sướng hoy chứ gió nó thổi pay màu :D
Anais Watterson
Anais Watterson
đi từ NT lên qua cái đèo j í suýt ngât luon ;-;
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
NT ??
đèo ngoằn nghèo và lạnh, đi kẻo trúng gió :D
Anais Watterson
Anais Watterson
Nha Trang
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
sướng nha :p
ở Nha Trang có biển.....xịn quá
Anais Watterson
Anais Watterson
Lạnh mún chêt đi được đen ngỏm luon
Cái đèo nó kiểu vòng đi vòng lại vòng đi vòng lại
cái đầu nó cứ quay quay quay
ói luon ;-;
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
hiu hiu
đường cao tốc chỗ tớ ôi sướng :>
đi tầm gần 100 km/h ý :>
phê :D
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
Mà chú tớ làm sân bay dưới nha trang ý
toàn xún đó chơi chỉ chừa 2 năm nay do có Covid
Anais Watterson
Anais Watterson
chaasttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
And đặc sản của ĐL là bánh .......
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
bánh j cơ ??
ở Đà Lạt nhìu bánh vs đặc sản lắm
Nguyễn Linh_2006
Nguyễn Linh_2006
Tưởng kem bơ như nào
Hóa ra ... chỉ là ...








Vét bơ




Thêm tí kem



Bùm ....
Kem bơ :)
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
hehe, lên Đà Lạt đừng ăn đặc sản Đà lạt -.- (nói thật, người Đà Lạt nhưng ko biết ăn đặc sản Đà Lạt -.-)
Nguyễn Linh_2006
Nguyễn Linh_2006
Hê, lên đó ăn bánh tráng ngon phết ^^
Nguyễn Linh_2006
Nguyễn Linh_2006
Mỗi tội mún ăn phải đợi mấy tiếng đồng hồ
Vì quá đông :)
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
úi zùi, chuẩn chuẩn, bị nghiền món đó
------------------------------

buổi tối đi dạo Hồ Xuân Hương ý xong ăn bắp hành :>
Cindy Phạm_2007
Cindy Phạm_2007
Gì đợi lâu thế :<
sợ vậy
Nguyễn Linh_2006
Nguyễn Linh_2006
Thì đi Đà Lạt 4 ngày thì 2 bữa đi chợ đêm
Bữa nào đi, ăn bánh tráng nướng :) Hàng bà khó tính á >< Đông dã man ;-;
Top Bottom