ờ quên lỡ gọi mà sao dỗ e giận vì chuyện ko phá đc nhà a nhỉ vậy a cất hết đồ đạc trong nhà cất luôn cả nhà rồi cho e phá nhé đc ko nào
thì còn đó rất nhiều đất đá sỏi đồ sót lại ( mà hình như ko sót cái j ) phá thoải mái ik lúc nào mệt lúc nào chán thì a lại bỏ ra ngồi uống trà xong lúc nào phá lại cất cho phá tiếp ui dời a quá rộng lượng đi thôi
ơ thế cuối cùng là e giận vì cái j để a còn lấy cái đó ra cho bớt giận dỗi chứ giờ ko biết giận vì lí do j thì chịu thôi á ko dỗ đc
a nhớ ko nhầm là e ko phá đc nhà a e mới giận mà giờ lại kêu ko giận vì lí do đó ??? vậy lí do là j ???
ơ hay kì lạ thế giờ cuối cùng là e giận vì lí do j để a lấy lí do đó ra cho e hết giận làm những thứ e muốn chắc là đc nhỉ
thế là vứt cục giận ik à
ko giận nữa à