Bộ Invaded thật sự điên theo cách riêng của nó. Nửa đầu tưởng là về tâm lí tội phạm, nhưng nửa sau lại trinh thám kinh dị. Nội dung thì không gây dư chấn, nhưng sự điên rồ là thật.
Mấy cái diary công khai thật sự giống một kiểu ghi chép muốn được thu hút. Cảm giác được quan tâm thì cũng tuyệt đấy, nhưng có tuyệt bằng việc nói vớ vẩn không.
Làm gì có ai ở một mình mà nói chuyện, nếu có thì tiên phong phải là thằng Cá này rồi. Chúa tể nhớ.
Mà thật ra tôi chưa bao giờ thật sự hài lòng khi đọc lại những gì mình viết. Cũng đúng thôi, làm gì có ai đi xem bản thân đã vứt đi những gì. Diễn đàn mà cho phép thành viên xóa tus thì thằng này được thêm cái danh "lạm dụng" nữa cho xem. Ehehe.