Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Yo, anh là cá vàng màu xanh. Cứ gọi anh Cá là được.

Ôi chúa thật, em lại làm anh liên tưởng đến thằng bạn thân anh cơ đấy. Hehe, rất đáng làm quen đây.
A
AlexisBorjanov
Vâng, em là Long, 2k7
Em thấy anh trả lời lúc 4h sáng. Là vì anh thức khuya dậy sớm hay vì cá có thời gian biểu khác người (người?) vậy ạ?
Hawllire
Hawllire
Anh hơn em 2 tuổi, tên thật là Tuấn nhưng được đồng bào chuộng tên Ká (Cá) nên gọi vậy.

Là vì anh thức khuya, chắc vì loài cá sống dai sống dài quá nên anh đang tập rút tuổi thọ. Hehe, đùa đấy. Human không được bắt chước nhé.
A
AlexisBorjanov
Ồ. Nhưng có lẽ việc anh mắc cạn 16 năm cũng khá có hại cho tuổi thọ loài cá nhỉ?
Hawllire
Hawllire
Quào, được thằng em phát giác tốt phết nhờ. Hehe, đã thế thì anh nói mày biết luôn vậy. Anh là cá bất tử, siêu tiến hóa nhưng vì lâu về biển nên chỉ biết bơi cạn thôi. Tuổi tâm linh của anh tầm cơ vài ba nghìn tuổi gì đấy, hehe.
A
AlexisBorjanov
Mấy trang clickbait kiểu:
"Cá thần hàng nghìn năm tuổi mách nhỏ biện pháp biến mang thành phổi một lần và mãi mãi"
"Công nghệ nG (n là số tự nhiên) gây đột biến tiến hóa mạnh, cá đi bộ 16 năm vẫn hồng hào tươi ngo... à nhầm, hồng hào khỏe mạnh"
Hawllire
Hawllire
Mấy ông mê khoa học lại được đà mổ xẻ thì dở. Phải kiểu phát hiện loài cá độc nhất vô nhị, đề nghị bảo tồn và tránh gặp mặt thì dạ dày đang kêu.
A
AlexisBorjanov
Tiện thể cho em hỏi là anh đang ở tỉnh thành nào để còn hỗ trợ anh về bờ, à nhầm về biển ạ, chứ mắc cạn thêm tầm chục năm nữa vừa tổn thọ vừa kéo hết du khách của các tỉnh khác
Hawllire
Hawllire
Anh nói mày nghe, bữa nào có ra biển ấy, mày sẽ nghe thấy tiếng biển gào tên anh. Vì anh mày thở lâu quá mà chưa làm được tích sự gì, nhục quá không dám về biển, lại còn quên cả cách bơi. Một con cá khốn đốn.
Hawllire
Hawllire
Em ở Hà Nội nhỉ? Uê, sống ở nơi nước ngọt còn đậm đà hơn gia vị thế mà đòii đưa anh về biển cơ. Bảo cho lên chảo dầu thì anh mày còn tin đấy.
A
AlexisBorjanov
Vậy thôi, có khi ước mơ không còn là ước mơ rồi.
Chia buồn với anh vì sáng nay đã tự chọc mù mắt. Nhưng cái tầm cá thần như anh chắc cũng tự mọc mắt mới được nhỉ.
Hawllire
Hawllire
À ra thế, bắt nọn rồi nhé. Mày đã tính đến chuyện cho anh lên chảo rồi àaaaa. Thằng bé này, hồi rồi xem cuộc đấu tay đôi giữa cá và người nhéee.

Ôi giồi, lại chẳng chuẩn. Phế não thì khó thông chứ phế người thì lành được. Được khen là cá thần làm anh ngại đến sắng cả người. Mà thế thì ngại thật, giờ thì anh mày được lên level làm một con cá thần ăn hại cơ.
A
AlexisBorjanov
Thôi nào anh, chúng ta sống phải có lòng nhân hậu chứ ạ. (từ từ, nhân hậu?)
Một người như em cùng lắm chỉ đưa anh đi ướp lạnh thôi chứ cho lên chảo thì nó vô nhân tính quá.

p/s: em tính đưa anh vào diện "nhân" hậu nhưng anh còn tiệm cận đếm cái tầm cá thần ăn hại thì em sẽ đưa vào diện xem xét vậy.
Top Bottom