Éc, lũ đách. Không biết bao giờ mới bình thường lại được, chiến tranh lạnh như quần thật. Lũ gà mèo này, không vui vẻ lên thì bạn bè mấy năm cũng toang hẳn.
Nói là không để tâm, tao gáy rồi đấy. Lí do tao giữ bí mật vì bí mật nó kéo chúng mày, ừ thì giả định chúng mày làm bạn với Tuấn, đ' phải tao. Nhưng nể một chút chứ, bạn bè tuyệt vậy
Cục vãi mèo, tao đéo biết nói gì tiếp đây. Giờ ngại đéo ra ngại, bình thường cũng đéo bình thường. Ngay cả vấn đề để giải quyết cũng không cụ thể thì chúng mày bảo tao tự nhiên kiểu đách gì: )
Thật ra dù tao là ai, con trai hay con gái, là đùa hay thật, tao vẫn muốn mày tôn trọng tao hơn một chút bằng việc từ tốn hơn. Tao có thể dỗ mày khi giận dỗi, thậm chí nghe chửi không cần nói lí do. Nhưng, đấy là tao biết tao không phải lí do mày làm thế dumeeer
Nếu giận, nếu tức vì tao nhắn tin với con bé kia, ít nhất phải nói ngay từ đầu chứ. Hơn nữâaa, tao cũng đâu phải cố tình. Hai đứa mày là bạn mà, còn từng là bạn thânnn. Tao nhắn với con bé đó cũng không phải vì mày hẻeee
Mặc dù tao cũng có ý định là gáy xong bí mật thì khóa mẹ acc luôn, tao định hèn thế đấy. Vì tao nghĩ kiểu đách gì chả mất bạn, mấy được người chấp nhận. Cơ mà, tại vì chúng mày bảo không sao